KHI TÌNH CẢM LẶNG IM

Sáng Tác: Võ Mỹ Nhiên - Những Ngón Tay Đan

Tình cảm đau lòng nhất có lẽ là thứ tình cảm chỉ biết vùi trong im lặng. 

Là biết rõ bản thân yêu người thế nào nhưng lại chỉ biết âm thầm cho đi và hy vọng. Hy vọng rằng một mai người quay lại sẽ thấy ta hiện diện ngay bên cạnh. Từ rất lâu. Từ ngày này qua tháng nọ.

Là thứ tình cảm mà biết rằng sẽ nhận về đau lòng nhiều hơn hạnh phúc nhưng vẫn chẳng thể can đảm rời đi. Bởi vì sợ chỉ cần quay đi sẽ chẳng thể nào tìm lại được. Phố rộng lắm, rộng nên sẽ giấu đi một người mình khao khát tìm kiếm. Quay đi là lạc mất.

Là thứ tình cảm rõ ràng rất yêu nhưng lại không có quyền hờn ghen hay trách móc. Chỉ biết lặng lẽ bước bên lề cuộc sống của nhau. Chỉ biết lắng lo cho những chiều người về muộn. Mưa giữ chân người? Hay ai đó giữ chân người ở lại. Những suy nghĩ tưởng như làm lòng ta nín thở. Nhưng lại chỉ biết hít một hơi thật sâu " Sẽ ổn thôi, không sao cả".

A
📷: Sưu Tầm

Là những khi nhớ đến nghẹn lòng lại không dám nhấc máy lên gọi. Người bên kia nhìn màn hình nhấp nháy nhưng do dự chẳng muốn nghe. Sợ nghe rồi lại không biết nói gì? Sợ ta thêm hy vọng? Để rồi những tiếng chuông kéo về dài thêm. Lòng ta buồn. Lòng người có thổn thức?

Người đã từng vì ta mà thức những đêm dài.

Ta cũng vì người mà không biết đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt.

Tình cảm đau lòng nhất là thứ tình cảm mà nếu thấy người buồn ta lại không muốn. Nhưng thấy người hạnh phúc bên ai khác ta lại đau lòng...

Tình cảm đó càng lún càng sâu.

Càng yêu càng lụy.

Rời đi lại càng đau... 

Đến cuối cùng, ta vẫn nguyện yêu người trọn những tháng ngày còn lại.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.