KHUẤT ĐƯỜNG TRẦN
04/28/2023 - 14:47
Đường trần lá đổ gió bay bay
Hài son chưa bước trọn chốn này
Khách - Người lẫn lộn câu chào hỏi
Lướt qua bỏ ngỏ đến - về đây?
Đường trần có khi nào đóng lại?
Then cài hơi thở cuối nằm đâu
Mắt người hun hút lời xa mãi
Hai chuyến tàu qua lẽ là sai
Đường trần em bỏ chốn rào tre
Thiên lý vàng ươm mấy dặm đường
Cào cào lá trúc buồn quạnh quẽ
Lấy gì với được bức mành the
Xuôi mái chèo buông mái chèo buông
Chuông ngân trần thế khuất sương đồn
Năm canh chờ người năm canh xuống
Trăng che áo mỏng giấu lệ tuôn
2023/04/24 - Mon, Hà Nội,...
Vĩnh Hoài
Add new comment