Khúc chia xa
07/31/2021 - 20:06
Tháng sáu lòng ngẩn ngơ
Khóc cạn trời nước mắt
Người đi đường ngược lối
Yêu thương nào cho tôi?
Em ở nơi đơn côi
Nhớ anh hoài không nghỉ
Cánh chim yêu mải miết
Bay xa bốn phương trời!
Ai để mặc mây trôi,
Để tình này lẻ bóng,
Đơn phương mình đau lắm
Sao vẫn cứ không buông!
Muốn trở thành chị ấy,
Người mà anh thầm thương
Cố gắng nhiều như vậy,
Sao anh chẳng nhìn thấy.
Tháng sáu hoa phượng rơi
Ve kêu tình tan vỡ,
Đi đâu để tìm được,
Người giống anh bây giờ?
Add new comment