KHÚC THÁNG BA
Gió tháng ba gió buồn ghềnh đá
Nắng tháng ba nắng vào mùa hạ
Nước tháng ba nước chảy đôi dòng
Đêm tháng ba đêm tối mênh mông
Ta nhớ những mùa xuân đã vơi
Hoa rụng như mưa nắng trắng trời
Những niềm vui của quê hương cũ
Đôi ngày hoa ngọc của em tôi
Thuở ấy xuân dù vơi quá nửa
Vẫn còn trong mắt cả mùa xuân
Hương ấp trong sương hoa dưới cỏ
Mười hai tháng Mật đậm men nồng
Gió tháng ba làm rụng cánh bằng lăng
Tím ngắt cả trời xưa cũ
Tôi và em đâu còn trẻ nữa
Cơn đau chẳng thể tự lành!
Mùa hạ về không thấy ánh bình minh
Phố cũ vắng với riêng tôi lặng lẽ
Vì muôn bước người qua đều xa lạ
Dấu buồn cô quạnh lê thê!
Em đi rồi tôi vẫn đắm cơn mê
Giọt nước mắt ngỡ còn nhau mặn đắng
Lệ trong mắt không sao nhoà ánh nắng
Đốt cháy hoài quê hương!
Mây bây giờ là mây của viễn phương
Ta cô độc cùng làn mây phiêu lãng
Em đi rồi ta vẫn ngồi trên cát
Còn chi ngọn gió hoang vu!
T.D🌿
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: KHÚC THÁNG BA
Add new comment