LẠC NHAU CÓ PHẢI MUÔN ĐỜI?

Sáng tác: Hạ Lam (Hope) - Những Ngón Tay Đan

Tôi bỏ lỡ rồi, bỏ lỡ người thương tôi

Tôi bỏ lỡ em, bỏ lỡ cả một đời

Chẳng biết nơi này, em nhung nhớ chờ đợi

Chẳng biết chốn này, tôi bỏ lỡ tình tôi.

---

Chẳng thấy em rồi, chẳng còn thấy em tôi

Người muốn một đời, ngao du khắp bốn biển

Ngắm nhìn đất trời, đổi thay màu áo mới

Uống ngụm trà chiều, mình nhìn đời bận yêu.

---

Tôi về lại rồi, tôi vội tìm em tôi

Người đi từ lâu, chỉ còn kí ức nhàu.

Em tôi ở đâu, sao tìm hoài không thấy?

Em tôi đi rồi, chỉ còn lại đớn đau.

---

Xin lỗi em ơi, giọt nước mắt nhuộm màu

Mình lạc mất nhau, ngày sau chẳng còn nữa

Sao trời rơi rụng, hoà vào trong nỗi nhớ

Sao đi mất rồi, để lại tôi chơ vơ.

_____

[Hope]

22:26

07/09/2021

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.