LÀM BẠN VỚI SỰ CHÊNH VÊNH (Phần 1)
Không biết các cậu có từng cảm thấy giống mình không, đó là dù đang rất cố gắng trong hiện tại nhưng vẫn không tránh khỏi những sự lo lắng, chênh vênh về tương lai. Luôn không chắc chắn về tương lai và cũng không thể biết được điều gì đang chờ đợi mình phía trước.
—
Mình cũng đã từng rất lo lắng và cảm thấy mịt mù trước cuộc sống khi nghĩ về những ngày tháng sau này. Nhưng rồi mình vô tình nhìn thấy một câu nói khiến mình thay đổi góc nhìn:
“Không biết tương lai có khác hiện tại nhiều không. Nhưng mình biết mình vẫn sẽ sống một cuộc đời mà mình mong muốn ở thời điểm đó. Cũng như mình đang sống hạnh phúc ở thời điểm hiện tại.” - Modilac

—
Và mình nhận ra rằng, hoá ra chúng ta rồi cũng sẽ thay đổi. Những mối quan hệ, sở thích, công việc hay cuộc sống có thể sẽ không giống như bây giờ. Nhưng chỉ cần chúng ta không ngừng tiến về phía trước, học hỏi thật nhiều và tận hưởng trọn vẹn hiện tại, thì mình tin rằng tương lai vẫn sẽ là một cuộc đời mà chúng ta mong muốn.
Mình thấu hiểu rằng có thể sự chênh vênh sẽ không biến mất hoàn toàn. Nhưng thay vì phủ nhận và trốn tránh nó, có lẽ chúng ta có thể thử làm bạn với sự lo lắng về tương lai xem sao.
—
Hãy luôn ghi nhớ rằng dù tương lai có thay đổi, xoay chuyển thế nào, chúng ta vẫn có thể sống hạnh phúc trong từng khoảnh khắc hiện tại. Và với những sự cố gắng của mọi người, mình tin là ở tương lai, các cậu vẫn đang sống 1 cuộc đời mà các cậu mong muốn.
Và đừng quên là trên hành trình này, cậu không hề 1 mình. Mình vẫn luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng cậu ^^
Cẩm Healinh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: LÀM BẠN VỚI SỰ CHÊNH VÊNH
Add new comment