LÀM BẠN VỚI SỰ CHÊNH VÊNH [Phần 2]
Thật sự là trong quá trình làm bạn với sự chênh vênh, mình đã nhận ra rằng rất nhiều điều thú vị và ấm áp về nó.
Chênh vênh không đáng sợ, nó là dấu hiệu của sự trưởng thành: Nhớ lại 1 xíu, mỗi lần cảm thấy chênh vênh, thì hầu như đó đều là những cột mốc quan trọng của cuộc đời.
Lần đầu bước ra khỏi vùng an toàn, lần đầu đối diện với những lựa chọn lớn, lần đầu học cách tự mình đưa ra quyết định… Nếu không có những khoảnh khắc ấy, có lẽ mình sẽ mãi giậm chân tại chỗ mà không thể trưởng thành hơn.
Không một ai biết trước được tương lai, nhưng mình có thể tạo ra hiện tại tốt đẹp: Mình tin là tương lai sẽ là kết quả của 1 chuỗi hiện tại.
Vậy nên, chúng ta có thể thử xoay chuyển từ sự lo lắng về tương lai sang động lực hành động mạnh mẽ ngay bây giờ, để gieo xuống những hạt giống tốt đẹp và sống thật trọn vẹn ở hiện tại. Hãy luôn nhớ rằng, mình sẽ hỏi bản thân là: “Mình có đang sống một cuộc đời mà mình mong muốn ngay lúc này không?”

Mỗi khi cảm thấy quá lạc đường, có thể mình sẽ cảm thấy vô cùng mất phương hướng và không biết nên làm gì tiếp theo. Vì thế, chúng mình hãy nhớ chuẩn bị những “bộ công cụ” để làm bạn với chênh vênh nhé!
Mình thấu hiểu là ai rồi cũng có những nỗi niềm riêng, nhưng phiên bản quá khứ chắc chắn sẽ rất tự hào khi nhìn thấy cậu bây giờ. Và đừng quên việc để ý đến những điều tốt đẹp khác vẫn đang hằng ngày diễn ra xung quanh cuộc sống cậu nhé!
Cẩm Healinh
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: LÀM BẠN VỚI SỰ CHÊNH VÊNH
Add new comment