LÀM PHỤ NỮ KHÔNG HỀ DỄ DÀNG GÌ
Khi còn là con gái, khách đến chơi nhà không trà cũng bánh. Là con gái dù dở hay giỏi thế nào thì cũng phải thui thủi trong phòng bếp mà phụ mấy chị, mấy dì, mấy cô,... dọn dẹp. Đặc biệt là những ngày gia đình có lễ lộc hay tết nhất, mâm chén, rượu chè dù có tham gia hay không thì người dọn dẹp và rửa chắc chắn là con gái.
Hay mỗi lần đến ngày đèn đỏ thì y như rằng bản thân vừa chết đi sống lại. Đau thắt, khó chịu, mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn,... và hàng nghìn nỗi đau khác quấn lấy. Đau quặn từ bụng dưới đau lên, cơ tay, cơ chân hệt như được vận động với tần suất cao mà mỏi nhừ, lưng nhức như vừa bê vật nặng ngàn ký.
Đến khi kết hôn, tốt thì được gả cho một nhà giàu có, tư tưởng phóng khoáng còn may hưởng được vinh hoa, xấu thì cả đời phải chịu đựng đắng cay, vất vả.

Đến khi sinh con, sắc vóc ắt sẽ giảm đi trông thấy. Hình ảnh cô gái đôi mươi chẳng còn. Nhìn bạn bè cùng trang lứa có cuộc sống sung túc, vui vẻ, trong lòng không khỏi nổi lên một khối ganh tị. Chiếc cặp đựng đầy phấn son ngày nào biến mất, thay vào đó bằng các vật dụng cần thiết cho em bé. Da dẻ sẽ trở nên sậm màu, đôi mắt thâm quầng rõ rệt bởi những đêm dài thức trắng chăm con.
Làm chủ tài chính thì không nói, sống phụ thuộc thì phải tính toán chi tiêu từng chút một để cho con được đủ đầy. Ăn cũng không dám ăn ngon, mặc cũng không dám mặc đẹp.
Cùng làm tám tiếng đồng hồ, sau tan làm lại phải về dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu cơm rồi đến đưa đón con đi học.
Có nhiều cặp vợ chồng, lúc không sinh được con thì đổ lỗi tại người vợ không sinh được con nên mới đi ngoại tình. Lúc có con rồi thì lại đổ lỗi tại có con mà không thể giữ được chuyện chăn gối nên buộc phải ra ngoài tìm người khác để bù đắp.

Bởi mới nói, chúng ta cho "bình đẳng giới" là vậy thôi chứ thật ra phụ nữ vẫn còn khổ trăm bề. Nụ cười của cô ấy chỉ là lớp màng để che đậy những giọt nước mắt đằng sau mà thôi.
Vì thế, tôi hy vọng rằng dù có là ngày Quốc tế phụ nữ hay không thì mỗi chúng ta vẫn hãy luôn trân trọng những cô gái bên cạnh mình, những người phụ nữ sánh bước cùng chúng ta ở đoạn đường tương lai nhé.
Và lời cuối, xin chúc cho các bạn nữ, các phụ nữ trong và ngoài nước luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người vợ, người mẹ, người bà luôn là hậu phương vững chắc cho các thành công rực rỡ phía trước. Xin cảm ơn ạ!
Add new comment