LIỆU CHÂN THÀNH ĐÃ ĐỦ CHO MỘT CUỘC TÌNH HAY CHƯA?
Liệu chân thành đã đủ cho một cuộc tình hay chưa?
Trải qua vài lần đổ vỡ, vài lần tổn thương, chúng ta cũng dần dấu nhẹm đi chuẩn mực mà mình đặt ra cho chân ái của cuộc đời. Chẳng cần phải yêu thật lâu, thử thách nhau thật nhiều, chỉ cần bên họ bạn cảm thấy bình yên, luôn đủ đầy cảm giác an toàn là đủ.
Nhưng liệu chân thành có đổi lấy được chân tình, liệu chỉ cần chân thành thôi là đủ phải không?
Nếu em có yêu ai, hãy yêu người kiên trì trước sau như một, dẫu khó khăn cũng không từ bỏ. Bởi lời tỏ tình chân thành nhất, chính là để thời gian thử thách lòng người.
Nếu em có yêu ai, hãy yêu người tôn trọng em như bản thân họ, mặc kệ em đã trải qua nhưng gì. Vẫn ôm em vào lòng mà che chở.
Nếu em có yêu ai, hãy yêu người đủ bao dung, bởi bao dung luôn là thứ dẫn dắt em và họ cùng bước đi lâu dài. Bởi ngay cả người mình thương mà họ còn không thể bao dung nổi, thì thôi, em đừng bận lòng.
Sau này, người cùng em đi đến đầu bạc, đôi khi không phải là người em yêu rất nhiều. Mà chính là kẻ ngay lúc em cô đơn nhất, lúc em chênh vênh nhất họ dang tay ra cho em một chỗ dựa, cả đến lúc em bình tâm lại thì họ vẫn ở đấy, luôn bên cạnh che chở cho em.
Em à, trong một cuộc tình, chỉ hai chữ chân thành thôi là chưa đủ, nó chỉ khiến em đủ cảm động mà thôi. Để khiến em thương cảm và một lòng một dạ neo đậu con thuyền số phận vào bến đỗ của họ thì còn cần rất nhiều thứ nữa. Anh mong là họ cũng sẽ như anh, nhưng là viên mãn chứ không dang dở.
Em trong đời sẽ gặp một vài người đặc biệt như vậy, nhưng rồi cuối cùng, họ vẫn như bao người khác. Không phải là hơi thở, không phải sự sống, không phải là duy nhất.
Người bên cạnh em sau này, chân thành phải là thứ cho đi trước tiên, và sính lễ đặt lên trái tim em phải là sự an toàn và bình yên được sưởi ấm bằng tình thương giữa hai tâm hồn xa lạ. Mang trên mình sứ mệnh bảo vệ cuộc đời em như thân thể anh ta.
Nguồn: #Time
Add new comment