LỜI CHIA TAY
Mình có nên gặp nhau để nói tiếng chia tay
Hay cứ lặng im như trăng rơi trên cỏ?
Như cơn gió chênh chao giữa mùa nước nổi
Nghiêng bên nào thì vẫn cứ mênh mông
Mình có nên gặp nhau nữa hay không?
Bởi lặng im cũng là lời chia tay anh nhỉ?
Nói làm gì cho tim em nhàu nhĩ
Phố thì thầm vang vọng khúc “Tình Xa”!
Ước hẹn Trầu - Cau, nay anh đã xoá nhoà
Chân tình kia vội vàng tan trong bão
Chỉ còn riêng em ôm mùa Thu ảo não
Đêm từng đêm khắc khoải một bóng hình
Em tự giấu mình trong cõi lặng thinh
Chẳng trách người đâu... em giận mình khờ dại
Dẫu biết rằng người đi... không quay lại
Nước chảy qua cầu thương nhánh Lục Bình trôi
Miếng Trầu kia têm sẽ chẳng thể thiếu vôi
Và hạnh phúc không thể chia hai nửa
Lời thương nào ngày xưa anh từng hứa
Đã cạn rồi... Thôi em trả lại anh!
Em chẳng tiếc... đã trao hết chân thành
Để nhận về... mảnh trăng rơi đáy giếng!!!
#TrangNguyễn
Add new comment