LỐI VỀ NHÀ MẸ
Bụi tre làng giấu câu hát ầu ơ
Con khoác chiếc áo lớn khôn ra thị thành một ngày tháng giêng nhiều gió
Từng bờ đê ngọn cỏ
Khuất dần sau những ánh đèn màu
Con đi qua mấy cuộc bể dâu
Bỗng thèm nghe một tiếng chim vang trong khi vườn cũ
Thèm nằm trong ngôi nhà bé thơ lặng yên giấc ngủ
Đàn gà mái mơ cục tác sau hè
Hương hoa khế và cả tiếng ve
Ba vác cuốc lên nương một buổi chiều sương xuống
Mẹ nhóm bếp lửa nấu bữa cơm canh rau muống
Con mèo mướp lim dim nằm dưới chân bàn
Con đò nhỏ sang ngang
Bến sông quê có bông cải vàng lay lắt
Nhánh mù u con sáo bữa nay im bặt
Nó chẳng buồn hót lên
Quê vẫn hiền và yên
May mắn con vẫn nhớ con đường tìm về quê mẹ
Dẫu có đi qua bao thăng trầm tuổi trẻ
Vẫn mơ một mâm cơm đầy còn đủ mẹ đủ cha
Vẫn chỉ thương tha thiết một lối về nhà.
Mưa
Add new comment