LỮ KHÁCH
07/10/2023 - 16:29
Một chiều lữ khách ngập ngừng chân
Trên bến hoàng hôn nắng nhạt dần
Sắc tím trôi buồn trong ánh mắt
Đời người sao tránh phút bâng khuâng
Khói thuốc mơ màng khói trắng bay
Mười năm giấc mộng phủ vai gầy
Chơi vơi một cánh chim bay lạc
Sóng gió bao lần ngã đắng cay
Bỗng thèm chái bếp buổi chiều đông
Đầm ấm mùi cơm nghĩa vợ chồng
Ngọng nghịu lời ca cùng trẻ nhỏ
Yên bình sau những tháng ngày dông
Hằn sâu trên mắt vết gian truân
Thoáng chốc đời trôi hết nửa phần
Nặng túi phong sương còn ái ngại
Quay đầu không một bóng giai nhân
Lữ khách một chiều cất bước đi
Đời như cái vỗ cánh chim di
Lẻ loi trong sắc hoàng hôn tím
Khắc một hình xăm chẳng ủ tê
Lữ khách
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: LỮ KHÁCH
Add new comment