MAI TÔI ĐI
Mưa Sài gòn có nặng thêm một hạt
Quán đầu đường có bớt một ly đen
Ông chủ quán có gãi đầu, hut mất vài xu
Mai tôi đi
Em có ghé Duy tân chiều chủ nhật
Uống thay tôi ly café sữa ngọt bùi
Trả hộ tôi 30 xu còn thiếu
Và nụ cười người bạn gái chiều nao
Mai tao đi
Mày có nhậu những buồi chiều thiếu bạn
Uống thay tao xị đế cay nồng
Và hãy say dẫu thiếu tao một buổi
Qua men nồng dành vài phút về tao
Mai con đi
Mẹ sẽ hết những đêm trở giấc
Giấc ngủ tròn không tiếng gõ nữa đêm
Ngoại chắc vui - phiền toái ra đi
Ba hài lòng mất một tay chôm sách
Và nơi đó nẻo xa tổ quốc
Con nhớ hoài những hờn giận thân thương
Và tôi đi
Người yêu hỡi không chờ em giọt nước mắt
Vì lần nầy tôi đã kẻ đến sau
Xin hạnh phúc trả về em hạnh phúc
Dẫu riêng tôi những giây phút chạnh lòng
Mai thiệp hồng có đến phương xa
Đường diệu vợi – Đưng hờn- lẽ tôi không về dự
Gia đình nhé ! Ngày mai con tạm biệt
Tụi bây ơi ! Chúc thành phố vẫn vui
Tao đi và sẽ những ngày trở lại
Sẽ rượu nồng , khói thuốc để hàn huyên
Và người yêu những buổi chiều trên phố
Bên tình nhân , chúc đẹp chuyện tâm tình
(Tốt nghiệp ĐH năm 1981 , lúc đầu nghe tin sẽ được phân công về 1 Nhà máy xi măng ở Hà Tiên, tâm trạng buồn đã viết bài thơ nầy)
Thời Đã Qua
Add new comment