MẸ

Sáng tác: Việt - Những Ngón Tay Đan

#NNTD_bentrongnganturong_game4
Chủ đề: Câu trả lời của ngày mai

Mắt mẹ thật buồn
Lặng thinh trong chiều lộng gió
Con chẳng biết nói gì
Chỉ lặng lẽ quay lưng

Cơn sóng dồn xô ghềnh đá nhấp nhô
Lòng con là biển động...
Ra đi chẳng tiếc nuối gì
Chỉ thương mẹ rưng rưng

Mẹ ơi đừng khóc cho con 
Kẻ thất bại núi đá nặng lưng
Tâm hồn hãm giam trong ngàn uất hận
Căm ghét sự đời giày xéo tâm can

Mùa đông con sẽ vắng nhà
Rồi mùa xuân con cũng không bên mẹ
Xin mẹ đừng buồn
Con sẽ trở lại - ngày mai

Ngày mai- trên con đường dài
Gai đâm ứa máu
Bụi đời lấm thân
Nhưng hồn con vẫn sạch làu
Vì con mang theo lời ru của mẹ

À ru hời à hời ru
“ Cái ngủ… mày ngủ… cho ngoan…
Để mẹ đi cấy ruộng sâu chưa về”
Ruộng sâu
Hoa sen nở 
Hoa súng nở
Bùn nhơ chẳng lấm thân gầy

À ru hời à hời ru
Bống bống bang bang
Con không cần ăn cơm vàng cơm bạc
Con không ngại cơm hẩm cháo hoa
Bàn tay mẹ nấu
Quý hơn ngọc ngà...

Rồi một ngày
Sẽ có một ngày mẹ ơi
Con sẽ trở về như loài thiên di cánh bạc
Ngân vang khúc hát
Xoay tròn điệu múa hoan ca

Con sẽ khóc òa 
Như đứa trẻ lên ba sà vào tay mẹ
Để mẹ vỗ về
Mẹ lại khẽ ru
“Đời trai khắp núi ngàn non
Xế chiều nhớ mẹ lệ còn đọng mi
Đời trai đâu tiếc nuối gì
Chỉ thương bóng mẹ... dáng chì đợi con.”

Ps: Mình tham gia cổ vũ phong trào game 4 của nhà Tay Đan. Cũng hi vọng những bạn trẻ sau này sẽ sống tốt, sống hết mình để đem nụ cười về cho Mẹ, hoặc ít nhất cũng không gieo sầu bi lên mắt Mẹ...😊

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.