MÌNH THÍCH ĐƯỢC SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI VÔ TRI ĐẦY LÃNG MẠN
Mình thích mỗi buổi sáng thức dậy được tắm táp tràn trề trong những vựa nắng sớm mai, được nghe tiếng chim ríu rít lôi mình khỏi những cơn mơ tít tắp.
Mình thích những ngày rong ruổi trên khắp những ngóc ngách, ngắm nhìn đường phố khi thì xô bồ, hối hả, lúc lại trầm mặc, tĩnh lặng.
Mình thích ngắm biển và nằm ườn trên những vụn cát khi bình minh chợt ló dạng hay khi hoàng hôn bỗng vươn vai. Mình mê cái màu sắc của bầu trời khi đó đến tê dại.
Mình thích những quán cafe vintage, nơi những vị khách ghé qua càng ít càng tốt để mảnh tâm hồn mình được thoả sức bay bổng, đắm chìm trong bầu không gian mà sự kĩ phải chăng áp đảo sự cũ.

Mình thích những buổi live music, khi những thanh âm được cất lên chẳng cần quá đỗi trau chuốt những vẫn đượm “chữ tình”, là khi người nghệ sĩ thả trôi những thớ cảm xúc thật đến mức mình xúc động và rưng rưng mỗi khi thẩm thấu thứ âm nhạc màu nhiệm đó.
Mình thích những năm thập niên 80, 90 khi mà những chiếc xe cub, tai nghe headphone, những bộ phim và diễn viên thời đó lại thu hút và khiến mình mê tít.
Mình thích lân la ở những quán trà đá vỉa hè, khẽ nhìn dòng người đổ xô xuống phố, ngồi nhâm nhi một cốc me đá mát lạnh và dần dần hòa nhập vào hơi thở thường nhật của phố phường.
Mình thích và yêu thiên nhiên vô cùng. Mình yêu những tán cây xanh rì trĩu lá, yêu những chồi hoa bung nở sắc hương. Mình mong 1 lần có thể trekking đến gần hơn với thiên nhiên để thỏa thuê vui vầy.
Và trên hết, mình thích được sống một cuộc đời tự do, một cuộc đời mà mình có thể tự chọn lựa và quyết định rằng mình có thể ngồi xàm xí với bất cứ ai về đủ mọi thế sự trên giời này. Như thế thì tuyệt nhỉ hihi.
Nguyen Huyen
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MÌNH THÍCH ĐƯỢC SỐNG MỘT CUỘC ĐỜI VÔ TRI ĐẦY LÃNG MẠN
Add new comment