MÌNH THÍCH NHỮNG HÔM MẸ ĐI LẤY TIỀN MUỐI
Mình vừa thích những hôm mẹ đi lấy tiền bán muối, lại vừa ghét. Vì hôm đó mẹ có tiền, tụi mình sẽ được ăn một ly chè thập cẩm ba nghìn rưỡi, hoặc que kem ốc quế một nghìn rưỡi, vì bình thường tụi mình sẽ chỉ được ăn kem sữa chua năm trăm đồng thôi. Nên được một ly chè, một que kem ốc quế là vui lắm, sung sướng lắm, như thấy mùa xuân đã về trên bản. Lúc ấy thì mẹ nói gì cũng nghe, mẹ mắng gì cũng thấy êm tai ngay. Thấy cuộc đời mình sao mà sung sướng. Chỉ mỗi ly chè, que kem mà thấy cuộc đời như vua như chúa rồi. Mà nào đâu đã hết, trên mâm cơm sẽ có thêm một bát thịt kho cà chua ngon bá cháy. Nên tụi mình rất thích những hôm mẹ đi lấy tiền muối về.
Nhưng nếu những lần mẹ đi lấy tiền muối chỉ có vậy thì mình sẽ mong ngày nào cũng là ngày lấy tiền. Khổ nỗi, đôi khi làm vua chúa ngày hôm trước thì hôm sau đã phải đẫm trong nước mắt, lo âu, sợ hãi rồi.

Mỗi lần mẹ bán muối, đặc biệt là những mùa muối chiêm ( muối chiêm sẽ rơi vào tháng 9, 10, mùa này muối sẽ ít hơn, có khi hai ngày mới có muối để thu hoạch) , lấy tiền về bố sẽ thường kiếm chuyện để cãi nhau với mẹ, và bố đòi ở riêng để chia tiền, như vậy thì bố sẽ được uống rượu thoải mái hơn. Vậy là thay vì mẹ mới lấy tiền muối, sẽ đãi đàn con một bữa ăn thật ngon thì lại là những ngày tháng đẫm nước mắt. Tụi mình thì sống trong sợ hãi, lo lắng. Bố mẹ ở riêng nhưng vẫn trong một nhà. Được dăm ba ngày thì bố lại tìm cách để làm lành với mẹ, chuyện như thường ngày, cả mẹ và tụi mình đều biết và quá hiểu. Nhưng như thế không có nghĩa là không buồn, không đau.
Vì thế mà đôi khi tụi mình chẳng biết nên vui hay nên buồn trong cái ngày mẹ đi lấy tiền muối nữa.
Tụi mình sống trong cái nghèo, thấy cái nghèo đã khổ rồi, nhưng vẫn thấy không khổ bằng việc gia đình không hoà thuận, bố mẹ cãi nhau.
Nên với mình, nghèo mà gia đình ấm êm, hạnh phúc thì cái nghèo ấy vẫn không đáng sợ lắm đâu, thật đấy!
Cảm ơn bạn vì đã ở đây với mình!💚
-----
Chang
Add new comment