MỌI ĐIỀU XẢY RA ĐỀU DO DUYÊN MÀ THÀNH
Trên đời này, ai mà chẳng gặp chuyện này chuyện kia. Chẳng qua có kẻ than trời trách biển, có người lại chọn im lặng mà bước tiếp. Thật ra, cuộc sống là những lần gặp gỡ và chia ly nhưng chẳng có cuộc gặp gỡ nào là vô cớ cả.
Có bao giờ cậu tự hỏi? Trên thế giới rộng lớn này, tại sao chúng ta lại được gặp nhau, biết đến nhau và có biết bao những câu chuyện bên nhau như vậy. Có những người sẽ đi cùng ta, có những mối quan hệ lặng lẽ rời xa mà chẳng bao giờ trở lại.

Mọi sự vật, sự việc diễn ra xung quanh chúng ta đều xuất phát từ một duyên cớ nào đó. Không phải ngẫu nhiên mà tạo hóa ban cho mỗi người một buổi sáng và buổi tối. Mặc trời mọc rồi lặn. Mặt trăng khuyết rồi lại tròn. Các nhà khoa học đã có những lí giải cụ thể về các hiện tượng như vậy.
Đối với những điều không thể lý giải bằng khoa học, chúng ta gọi đó là duyên. Có những lúc, tớ tự hỏi tại sao mình lại gặp những thử thách này, lại rơi vào những hoàn cảnh như thế kia. Nhưng rồi tớ chợt nhận ra, những trải nghiệm ấy giúp tớ trưởng thành hơn. Chính cách đối diện sẽ giúp chúng ta thay đổi theo hướng tích cực hoặc tiêu cực.

Có những cuộc gặp gỡ khiến ta hạnh phúc, có những mối duyên lại khiến ta đau thương. Nhưng chúng đều cần phải xuất hiện trong cuộc đời chúng ta. Những người mang đến yêu thương sẽ giúp ta học cách trân trọng tình cảm. Những nỗi đau dạy ta trở nên mạnh mẽ, biết học cách buông bỏ. Mỗi câu chuyện đều góp phần tạo nên con người mỗi chúng ta của ngày hôm nay.
Có những chuyện chỉ xảy ra trong tình huống này mà chẳng phải là lúc nào khác. Dĩ nhiên, vì quy luật hữu duyên nào đó, mà chúng mới xuất hiện. Người ta thường nói, chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến. Hãy cứ sống chân thành, trọn vẹn với hiện tại, bởi mọi điều xảy ra đều có lý do của nó.
Khi hiểu ra và chấp nhận những cái duyên ấy, chúng ta sẽ cảm thấy lòng bình an trước bất kì câu chuyện nào xảy đến trong của cuộc sống.
Mây Mùa Hạ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MỌI ĐIỀU XẢY RA ĐỀU DO DUYÊN MÀ THÀNH
Add new comment