MONG EM MỘT ĐỜI BÌNH YÊN

Sáng Tác: Lữ Khách - Những Ngón Tay Đan

Nếu có thể được chọn lựa thêm một lần nữa, anh vẫn cứ đi lạc vào đôi mắt em trong cơn mưa chiều ngày ấy giữa lòng thành phố. Không hề do dự và chẳng chút chần chờ, bởi anh biết đó là định mệnh. Dẫu anh có đi hàng vạn nẻo đường, bắt gặp hàng trăm ánh mắt, cũng chẳng có đôi mắt nào làm anh luyến lưu nhiều đến vậy, đôi mắt đã làm anh ngỡ trăm năm…
     
Đôi mắt ấy chất chứa biết bao phiền muộn trong ngày biệt ly. Không một giọt lệ! Và sau tất cả…chúng ta lại chọn cách không nhìn về nhau, mỗi người đi một ngã. Phải chi có phép lạ được quay lại ngày đầu, chúng ta sẽ yêu nhau theo một cách nồng nàn hơn, trọn vẹn hơn và hạnh phúc hơn. Còn bây giờ, anh chỉ mong rằng người con gái anh đã từng yêu thương, mong em một đời bình yên, thật là bình yên, em nhé!
     
Anh không mong cầu em được hạnh phúc, vì hạnh phúc phải đánh đổi và đánh mất rất là nhiều thứ, đôi khi lại chẳng mang về một hạnh phúc trọn vẹn. Như hai chúng ta đã bỏ cả thanh xuân để đi tìm hạnh phúc cho nhau, để rồi lại đánh mất mà không biết vì sao nữa. Bởi nó vụt trôi quá dễ dàng và chóng vánh. Đánh đổi cả thanh xuân một cách hoang phí, bởi hai chúng ta là hai kẻ yêu sai cách, sai trong cách yêu và sai trong cách gìn giữ.

A
📷: Sưu Tầm

Năm tháng trôi đi làm anh và em dần trở nên bình tĩnh, sống chậm lại và suy tư nhiều hơn. Có thể bây giờ anh và em vẫn còn tìm cho mình một hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đến với chúng ta một cách êm đềm hơn rất nhiều, vì anh và em ít nhiều cũng đã tìm được sự bình yên sau những ngày giông bão. Rồi anh sẽ yêu thêm một người con gái khác, em sẽ ngồi phía sau xe ôm một người đàn ông không phải là anh. Lời hứa trọn đời trọn kiếp bên nhau của chúng mình vốn dĩ đã không còn hiện hữu. 
     
Chúng ta đã chọn cách tự tha thứ cho nhau. Gạt bỏ tất cả muộn phiền để lấy lại sự bình yên. Và khi tâm tĩnh lặng, anh và em chợt nhận ra rằng: thì ra chúng ta đã trải qua cùng nhau những tháng năm thăng trầm tuyệt vời đến vậy. Chúng ta như một chú rùa trong cuộc chạy đua với giữa rùa và thỏ. Mang trên lưng mình biết bao là áp lực thế mà vẫn cắm đầu lao về phía trước, chưa từng oán than, chưa từng buông bỏ. Từng bước từng bước kiên định nặng nề cố gắng về đích.
     
Chỉ là chúng ta lại không biết giữ gìn thành quả ấy…
     
Để rồi chúng ta sẽ biết trân trọng và gìn giữ những gì tốt đẹp sẽ đến trong tương lai sắp tới. Một hạnh phúc trọn vẹn hơn, nồng ấm hơn, lâu bền hơn. Mong em một đời bình yên! 
     
"Nếu thời gian có quay về trước khi gặp em. Thì anh vẫn xin đi cùng.
 Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về. Thì anh vẫn không vội qua."

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.