MỎNG MANH
10/26/2021 - 23:15
Sương sáng tinh mơ mảnh lá bàng
Mềm mềm dáng liễu bước chợt ngang
Thoảng gió êm êm ngày tinh mới
Mênh mang
Xôn xao trắng trắng áo dài bay
Giữa ngàn mơ trắng thoát bóng mây
Mong manh xuyên mảnh vùng sân nắng
Chợt mê say
Vàng trời hiên vắng nắng hoàng hôn
Mắt liễu xa xăm mỏng mảnh hồn
Dịu êm mơ phủ lòng xuân trẻ
Ôm ôm
Ghé lại ghé qua
Gần thoáng nhiều xa
Ngọng ngịu câu ca cùng xanh lá
Xuân trẻ đâu nhiều câu thiết tha
Nhưng vẫn nhợt mơ
Gần gần khi cạnh mắt lu mờ
Chấp bút suy tư vào trang vở
Trang vở phì cười ngơ ngốc thơ
Gió sáng êm êm sương lành lạnh
Có những lối đường sao thoáng nhanh
Một chút lòng vương như tơ mảnh
Tơ mảnh như người xa mỏng manh.
Add new comment