MỘT MAI
05/27/2023 - 13:59
Nếu một mai em trở về chốn cũ
Nhặt giùm anh chút ánh nắng sang mùa
Bên góc tường cây phượng vĩ già nua
Bao mùa gió đã phai tàn năm tháng
Nhớ năm đó cảnh đời chia hai hướng
Chia tay nhau là biết đến bạc đầu
Cố ngăn lòng không nhỏ những giọt châu
Người cất bước kẻ âm thầm quay gót
Chuyện tình mình có ai còn thương xót
Để hoàng hôn nắng tắt phía chân đồi
Con thuyền lòng mặc năm tháng dần trôi
Và cũng nặng thêm ít nhiều bão tố
Nếu một mai em có về góc phố
Nhặt giùm anh cánh phượng vĩ sân trường
Đôi bướm hồng là cả một trời thương
Là nỗi nhớ cả một đời day dứt
Add new comment