MÙA NGHỊCH!
11/05/2022 - 19:27
Gió thì thầm hát khúc nhạc nhớ mong
Nụ hôn nồng say trên môi trầm tích
Phải không anh ta như là mùa nghịch
Một cung đường vẫn lỗi hẹn ngày yêu
Dáng hoàng hôn ma mị nét yêu kiều
Lá sen tàn vẫn thơm nồng hương cũ
Trao chân tình bao nhiêu chưa là đủ
Người nhớ người đi tìm lại mùa xa
Lạc bước bến mơ bỡ ngỡ nếp nhà
Tim thổn thức và reo lời hạnh phúc
Giữa dòng trong sợ khơi lên ngầu đục
Cứ phập phồng lo sợ giấc thuỵ miên
Cánh bạch liên rơi rụng dưới cửa thiền
Ướp hương vào đời hải hồ phóng khoáng
Vòng tay người dìu qua ngày chếnh choáng
Ấm hao gầy nức nở cả trời thương
MD 19/7/2022
Add new comment