MƯA RƠI THÁNG SÁU
Em có về phố nữa không em?
Hàng phượng vĩ đốt mùa hè rực đỏ
Thanh xuân ấy vẫn còn như ánh lửa
Bao khát khao nồng nhiệt vô tư
Áo trắng tóc bồng và vô hạn ước mơ
Đứa thành thực đứa loay hoay chật vật
Đời thuở ấy ngày sau ai biết trước
Tình yêu đầu rồi sẽ chẳng thành đôi!
Dưới tàn cây từng cùng khóc cùng cười
Mà nước mắt bây giờ sao đắt quá
Đời đã đi qua những ngày quý giá
Đã từng xa nơi phố cũ đường quen
Em có về phố nữa không em?
Về với anh giữa cơn mưa tháng sáu
Em đi vắng phố buồn hoa phượng máu
Nào dịu dàng như thuở ấy ngày xanh
Góc trường xưa giờ đã xoá tên mình
Ta cũng quên lần nào là lần cuối
Cánh cổng khép thời gian không trở lại
Mưa có về cũng xa lạ mà thôi
Vẫn là em nhưng cũng hết tinh khôi
Mà tôi cũng chẳng còn yêu được nữa
Em sánh bước với người không nhung nhớ
Tôi cô đơn chờ đợi dáng người xưa
Trời quê hương bất chợt một cơn mưa
Rồi tạnh ngắt
Nồng nhiệt của thanh xuân và tình yêu cũng tạnh
Nhưng mà tôi vẫn tìm tình thứ nhất
Vẫn e dè xếp mãi một tờ thư!
Nhất Hàm
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MƯA RƠI THÁNG SÁU
Add new comment