MƯA SAO BĂNG
#NNTD_Thơ_60
Chủ đề: Tình cờ thôi
Anh lục tìm kí ức những ngày xa
Trong vườn vắng đêm như nhung êm ái
Cỏ tinh khôi hương gió ru ngai ngái
Sương ngọt ngào như mùa tuyết đầu tiên
Anh lặng tìm trong vũ trụ vô biên
Ngôi sao nhỏ chính là em bình dị
Tình cờ đến trong ngày anh vụn vỡ
Mang yên bình che chở một khoảng trời
Chỉ là em, nhỏ bé thế thôi
Là tín ngưỡng của lòng anh đẹp nhất
Ánh sao mãi soi đường không vụt tắt
Giữ hồn nhiên và trong sáng cho nhau
Nhưng sao Băng thường nán lại không lâu
Như đoạn kết của tình đầu dang dở
Dẫu hạnh phúc đã ươm mầm đau khổ
Xin mượn nhau hơi ấm của đôi ngày
Nếu biết rằng ly biệt núp đâu đây
Xin em nán lại nơi này lâu chút
Trạm dừng chân nhỏ bên đồi hoa heo hút
Không có nhiều quà bánh đưa người
Cũng chẳng nhiều lời chót lưỡi đầu môi
Được gặp gỡ đã là trân quý lắm
Nơi đây vẫn nở một màu hoa trắng
Gặp ngày đầu ngày cuối vẫn như nhau
Nếu ánh sao em chìm giữa đêm sâu
Anh sẽ đốt thân mình làm vệt sáng
Như thiêu thân lao về phía mặt trời
Dẫu đớn đau muôn vạn
Cũng nguyện làm cầu đá suốt trăm năm!
Nhất Hàm
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: MƯA SAO BĂNG
Add new comment