MÙI TÓC
01/12/2023 - 19:20
Tóc em xoã kín một thời non dại
Như mây mỗi buổi mai hồng
Hương bồ kết hay bưởi thơm ngai ngái
Sợi dày se những niềm mong
Rồi bến vắng một chiều mưa giáp Tết
Tôi kiếm xuân trên dấu vết khô gầy
Em còn đó nhưng tình yêu khắc khoải
Lướt qua nhau không nắm vội bàn tay
Ôi mùi tóc em thơm như gió núi
Ru mùa trăng yên ngủ nhưng ngày xa
Vắng hương cũ nên mùa xuân thêm tủi
Ta đi tìm phiêu lãng nhớ trong ta!
Tóc xưa cũ phai màu đời con gái
Ai cũng quên lưu lại chỉ mình tôi
Trong trí nhớ với nụ cười năm ấy
Nghe cuộc đời vừa vặn một làn môi
N.H💔
Add new comment