MƯỜI NĂM
01/20/2023 - 20:30
Bỗng lòng cảm thấy chênh vênh
Nỗi buồn không tuổi không tên kéo về
Mười năm tình cũ ủ tê
Mới hay chất chứa một ề đắng cay
Mười năm như thể còn đây
Vẫn nguyên vẹn để làm lây lắt lòng
Người xưa chân bước theo chồng
Bên sông có kẻ nát lòng ngẩn ngơ
Mười năm nhịp bước bơ vơ
Hương lòng năm cũ bao giờ nhạt phai
Mười năm ai đúng ai sai
Thôi con tim cũng chạn sai mất rồi
Rượu nồng uống dập bờ môi
Trong cơn say lại bồi hồi nhớ thương
Vẫn hình bóng cũ vấn vương
Mười năm vẫn chẳng tỏ tường đúng sai
Lữ khách
Add new comment