MƯỜI NĂM TÌNH LỠ 2
11/01/2021 - 23:04
Muốn hỏi thăm người có ổn không
Tình xưa ấy đã bước theo chồng
Đường khuya gió khẽ hờn câu hát
Điệu lý qua cầu biệt mấy sông
Thuở ấy tình tôi khúc nhạc buồn
Khi đời nhỏ những giọt sầu tuôn
Hai người cách trở câu duyên nợ
Bởi chữ gia đình chẳng vẹn suôn
Mười năm lạc lối một lời thương
Hạnh phúc tìm đâu ở cuối đường
Vẫn biết xa rời nhau mãi mãi
Đêm tàn rớt rụng giữa màn sương
Mong người hạnh phúc đến ngàn sau
Hát mãi bài ca vạn sắc màu
Muốn hỏi thăm nhiều nhưng chợt nhớ
Đa tình chỉ khiến cõi lòng đau.
Add new comment