MƯỜI NĂM TÌNH LỠ 3
11/06/2021 - 00:16
Cảnh cũ đây mà cứ ngỡ đâu
Tình xưa khéo gảy một cung sầu
Mười năm chớp mắt như còn đó
Một mối tình buồn quá đậm sâu
Cần Thơ chiều ấy trận mưa tuôn
Ướt hết tình ta nỗi đoạn trường
Ướt cả bóng người về chốn cũ
Trăng thề đâu toả dưới màn sương
Đưa tiễn người đi một chuyến phà
Đành thôi lỗi hẹn dưới thềm hoa
Từ nay mặc kệ đời mưa nắng
Mặc kệ người về lắm xót xa
Nước mắt hay là những giọt mưa
Lăn trên má thắm nét xuân vừa
Rơi bao nhiêu giọt trên sông ấy
Kẻ ở trên bờ tỉnh mộng chưa?
Add new comment