MƯỜI TÁM NĂM
02/13/2023 - 03:24
Mười tám năm...
Như một giấc mơ
Vẫn miệt mài ngược xuôi giữa lòng thành phố
Ván cờ đời bao lần đánh đố
Vào thế lâm nguy, hung hiểm khôn cùng
Đâu mất rồi người hứa sẽ đi chung
Không đợi được bình minh nên vội vàng rời bỏ
Đời nhỏ....
Đâu dám đánh que diêm mơ giấc mộng hoang đường
Mười tám năm...
Ngỡ ngàng...
...đứng trước gương
Một kẻ lạ xa....
Một hình hài chấp vá
Phù phiếm... Xa hoa..
Chứa đựng nhiều dối trá
Mười tám năm ngược xuôi quên khát vọng ban đầu
Đã bao lần bãi bể nương dâu
Cũng đã bỏ buông bao điều vượt xa ngoài tầm với
Những bước chân vẫn miệt mài đi tới
Đi đâu? Về đầu?
Mười tám năm thoáng chốc bạc đầu...
Lữ khách
Add new comment