NẾU
07/07/2022 - 16:42
Nếu như mai đây không còn em nữa
Chắc mưa reo từng nốt không lời
Lòng sẽ lắm bồi hồi trăn trở
Lạnh lùng tựa gió chướng chơi vơi.
Nếu mai đây không được chở che em
Trái sầu sẽ chín giữa tịch liêu
Rụng xuống đìu hiu đêm lần nữa
Ngày trôi theo ngày tháng ngậm ngùi.
Nếu ngày mai em không còn nữa
Anh sẽ tình cờ như chiếc lá bay
Rời êm êm trên bờ cỏ mượt
Nỗi buồn như cát trượt qua tay.
Nếu ngày mai em từ biệt chốn này
Hãy trả nhục vinh lại đời nhân thế
Xin chút gió gửi theo tay vẫy
Vào mong manh hư ảo nẻo về.
Nếu ngày mai em tới vùng xa lắm
Hãy cởi gánh đời nặng nhọc trên vai
Chắp cho lòng cánh bay thăm thẳm
Rồi hóa thành mây trắng bay bay. 𝐃𝐚𝐧𝐡.
Add new comment