NẾU ĐƯỢC ĐỜI BAN THÊM KIẾP NỮA
02/02/2023 - 12:58
Đêm trường thao thức những vần thơ
Đốt cháy tâm can những dại khờ
Thấy xót đau về năm tháng cũ
Đôi lần tự hỏi thực hay mơ?
Em đừng hối tiếc hỡi tình nhân
Mộng ước anh chôn xuống mộ phần
Nếu được đời ban thêm kiếp nữa
Anh tìm em chẳng chút phân vân
Gặp gỡ nhau tình thoáng phút giây
Để gieo ngang trái đến hao gầy
Ai đem gối mộng lau dòng lệ
Thả hết vào thơ những đắng cay
Quá nữa đời nhau tóc bạc màu
Mãi ngồi lặng lẽ giữa đêm thâu
Trăm năm chẳng xoá tình khờ dại
Nhỏ xuống lòng nhau những giọt châu (*)
Lữ khách
Add new comment