NẾU MAI ĐÂY
07/04/2021 - 10:41
Nếu mai đây tôi rời xa thành thị?
Xa bạn bè xa tất cả người quen?
Bỏ lại sau lưng cuộc sống bon chen?
Để "đi" về chốn "bình yên" nào đó?
Cuộc đời này lắm lúc nhiều sóng gió
Vẫn mỉm cười vui với chốn nhân gian
Phải bước qua tất cả mọi gian nan
Đừng thờ ơ trước bao điều khốn khó.
Quê hương này đã quá nhiều sóng gió
Tại sao ta cứ im lặng thở dài?
Hãy làm đi dù biết quá chông gai
Khi tình người một khi không còn nữa.
Quay về đi vun đắp lên ngọn lửa
Ngọn lửa sục sôi ngọn sóng trào dâng
Đừng nghĩ ngợi đừng hèn nhát lặng câm
Để không thẹn với tiền nhân con cháu.
Nguyễn Xuân Lưu
Add new comment