NẾU MAI EM ĐẾN
07/14/2022 - 19:09
#NNTD_Bentrongnganturong_game4
Chủ đề: Câu trả lời cho ngày mai
Nếu em đến cùng bình minh
Anh sẽ là gã si tình ru mình trong sắc nắng
Bồng bềnh cùng mây trắng
Nụ cười tan theo tiếng gió trời
Nếu em đến cùng hoàng hôn
Từng vạt chiều buông trói con tim khờ dại
Lưng trần soi mãi
Làn hơi sương bảng lảng bóng mờ
Nếu em đến cùng đêm mơ
Anh nguyện chờ cả đời không bao giờ thức giấc
Nồng nàn say quyện nhau từng gang tấc
Níu hơi em chẳng muốn giấc mộng phai
Nhưng em không đến cùng ngày mai
Dù anh mơ câu trả lời mãi chả là sự thật
Xé tim anh khi lượng đời quá chật
Để em cười trong ký ức hôm qua
Mỗi một ngày lại mỗi một xa
Anh bước về ngày đôi ta chẳng có nhau được nữa
Em có giữ lời tới bên anh như đã hứa?
Anh vẫn chờ cho mỗi một ngày mai…
Add new comment