NGÀY HÔM QUA...
Có ai đó nhìn về quá khứ
Như đánh đồng hiện tại, tương lai…
Có thể ai kia ngày hôm qua còn vấp ngã
Ngày hôm nay họ đã đứng thẳng lưng.
Đã bao giờ bạn biết thấu ngày hôm qua?
Như cái thuở bạn chưa thành hình bụng mẹ
Nghiệp duyên đó cũng chất chồng như núi
Mấy ai nhìn thấu được tất cả sao.
Nhân gian này nhiều điều lạ lắm
Nên nhìn cuộc đời hãy nhìn thật xa
Ta nhìn xa để quay vào nhìn lại
Ta thấy người để học cách tu thân.
Đừng lo nghĩ đến những chuyện đã qua
Bởi vấp ngã sẽ cho ta khôn lớn
Như đứa trẻ biết đi đã bao lần vụt té
Cớ sao mình vẫn chưa biết xả buông
Chợ đời là nơi cho ta nâng tâm thức
Ngày hôm qua cho ta bài học hôm nay
Chẳng cần lo nghĩ chuyện thế gian
Chỉ ta biết ngày mai sẽ tươi sáng.
Vượt qua tất cả không mắc kẹt
Là pháp thù thắng Đấng Thế Tôn
Tâm thanh tịnh mặc dòng đời hối hả
Một nhành hoa nở giữa tâm hồn.
Add new comment