NGÀY THƠ
01/28/2022 - 17:27
Ngày ấy tôi còn mang áo lụa
Mỗi độ xuân về mẹ dắt tay
Rượu men mới ủ nhầm suối ngọt
Tôi uống lần đầu biết đắng cay
Tai nhạy nghe muôn tiếng cỏ hiền
Mắt ngần trong vắt thấy thần tiên
Cứ độ cuối đông lòng rộn rã
Đốt pháo mẹ rằng: Đuổi con Niên
Ta nhớ mùa rơm ngọt lúa mùa
Đồng vàng khói trắng dấu hài thơ
Và con diều giấy lần xa lắc
Đã chở đi rồi những ước mơ
Nhưng mộng không lâu được với đời
Vậy mà suy nghĩ mãi mà thôi
Ai tình như tỏ như không tỏ
Chẳng nói cùng nhau, chỉ biết thôi.
Add new comment