NGOÀI KIA HỌ YÊU NHAU THẾ NÀO?

Sáng tác: Đoạ Thiên Sứ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

#Tay_Đan_Chuyenminhchuyennguoi

Một buổi chiều mát mẻ, sau giờ tan tầm tôi bất chợt thấy trong dạ nhộn nhạo. Trên đường tấp nập người qua lại, những cặp tình nhân tay trong tay lướt qua. Có người ghé lại ven đường mua một bó hoa lớn, ờ thì hình như bữa nay là Valentine nên dọc các con đường lớn nhỏ đều bày biện đủ các loại hoa và quà. Còn ông chồng tôi đang cầm lái vẫn thản nhiên như ngày thường, chẳng lãng mạn gì sất.

Bất chợt tôi thấy nhớ những ngày trong quá khứ. Đã từng có mùa valentine nào tôi nhận được một món quà chưa nhỉ? 

Tôi chợt hỏi, ngoài kia người ta yêu nhau thế nào? 

Những hàng quán về đêm nhộn nhịp, những con phố dài tỏa ánh sáng lung linh. Mà những cặp tình nhân vẫn tay trong tay đi khắp các ngõ hẻm, chỉ vì một tô bún bò hay một cái bánh xèo cũng đủ lý do cho một cuộc hẹn. Mà hôm nay mọi thứ lại náo nhiệt hơn hẳn, người ta cũng chẳng ngại trao nhau những cái ôm ngoài đường thay lời cảm ơn cho món quà ngày lễ. Tôi bỗng thấy nhớ cái thời vừa mới biết yêu, một cuộc hẹn ra quán cóc đầu đường cũng phải suy tư hết vài ngày. Hồi mà một cái nắm tay còn phải phân vân nửa ngày mới dám thử chạm nhẹ. Ngày nay người ta yêu nhau sao mà mạnh dạn thế?

📷: Sưu tầm
   📸: internet

Mỗi khi lướt mạng xã hội, tôi đều sẽ thấy ai đó khoe ảnh đi chơi xinh xẻo. Điểm đến đẹp mát mắt mà người trong ảnh cũng cười rất tươi. Họ lưu giữ những ký ức yêu đương tươi đẹp bằng những khung hình, nhỏ mà có võ. Có không ít người vui vẻ chụp hình giữa phố, chắc hẳn với họ nơi nào đi qua cũng đáng ghi nhớ chăng? Tôi bỗng thấy trong lòng hơi gợn sóng, hai đứa tôi đã có mấy tấm hình chụp chung nhỉ?

 Hay là bữa nào mình cũng làm bộ ảnh, anh nhỉ? Anh cau mày, già rồi còn chụp choẹt cái gì nữa. 
 
Ừ nhỉ, cũng gần bốn mươi cả rồi, yêu đương sao như tụi trẻ nữa. Tôi lắc đầu, nhìn phố xá tối dần, người cũng đông hẳn lên mà thở dài.

Tất nhiên, chẳng có cuộc tình nào là trọn vẹn. Cũng có không ít kẻ than vãn về chuyện tình yêu dang dở. Có kẻ lần mò xóa từng tấm ảnh chung trong album, rồi lần nữa cài đặt lại mối quan hệ trong trang cá nhân facebook. Những người thở dài vứt bó hoa mới mua vào thùng rác vì người được tặng chẳng thèm đoái hoài. Tôi chắc lưỡi. Lãng phí cả tiền lẫn tình.

Tôi trở tay nắm vạt áo người đằng trước, anh khẽ quay đầu nhìn rồi ngoảnh đi, ngó đăm đăm đằng trước, tay lái vẫn vững. Chẳng nói chẳng rằng.

Hồi đó, chúng tôi yêu nhau cũng vui lắm chứ. Thư tay trao tặng, tôi còn giữ từng lá, những món quà nhỏ tự tay anh làm, tôi còn cất trong ngăn bàn, chẳng sót thứ gì. Nhưng mà thời gian trôi, chúng cũng dần chui rúc lại trong ký ức. Chỉ nằm yên đó, chờ ngày hoài niệm.

Tình yêu là tiền đề của hôn nhân. Nhưng… hôn nhân không chỉ có tình yêu. Chúng tôi bên nhau đã gần hai mươi năm, yêu đương nồng thắm ban đầu đã dần tĩnh lặng lại.

📷: Sưu tầm
    📸: internet

Bởi vì, cuộc sống không chỉ có tình yêu như “thời đó” nữa. Tôi than nhẹ khi nhắc đến chuyện xưa. Anh cười xòa, ôi nhắc làm chi chuyện cũ.

Ừ thì, bây giờ chúng mình còn nhiều thứ phải lo hơn là yêu đương. Nhưng mỗi khi thấy ai đó chạy ngang qua với tình yêu tuổi trẻ, tôi vẫn sẽ hoài niệm.

Ngoài kia người ta yêu nhau vui lắm!

Tôi bỗng thấy muốn yêu như thời hiện đại, muốn lưu giữ mỗi khoảnh khắc bên nhau thật lâu bằng những khung hình đẹp đẽ. Muốn cùng nhau nắm tay đi trước bao người, chẳng ngại ngùng.

Anh dừng xe ven đường, móc cái ví cũ sờn lâu năm ra lấy tiền mua một bó hoa nhỏ. Tôi phì cười nhận lấy từ đằng sau xe. Chiếc ví đã sắp không còn hình dạng cũ, nhưng dù có nói gì thì anh vẫn không chịu bỏ. Quà em tặng lúc kỷ niệm một năm yêu nhau đấy, làm sao mà bỏ, anh gắt. Rồi lại cứ thế xài tới bây giờ. Ôi, dăm ba cái tình yêu tuổi trẻ, tôi nghĩ chúng tôi thế này đã đủ rồi.

Tình yêu chúng tôi vẫn đượm đấy chứ. Chỉ là không còn cuồng nhiệt cháy bỏng, mà âm ỉ mãi không tàn.

Mặc kệ ngoài kia người ta yêu nhau như thế nào. Chúng mình yêu nhau ra sao mới là điều chân chính mình cần nhớ. Anh nhỉ?
    Đoạ Thiên Sứ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NGOÀI KIA HỌ YÊU NHAU THẾ NÀO?

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.