NGỦ NGOAN CON NHÉ
Con ngủ ngoan đường về còn xa lắm
Gió đường khuya bụi lấm chiếc áo choàng
Cái chăn nhỏ đã sờn không đủ ấm
Đêm khuya rồi con gắng ngủ nghe con
Mai ba sẽ đưa con về thăm ngoại
Vì mẹ con đã nằm lại xứ người
Thương con nhỏ tuổi thơ còn vụng dại
Chưa gọi tròn được hai tiếng mẹ ơi
Những năm tháng giữa chợ đời trôi nổi
Thân tha hương đấp đổi sống qua ngày
Đổi nước mắt giọt mồ hôi nóng hổi
Mong con tròn được hai chữ tương lai
Mong con mình rạng rỡ một ngày mai
Mẹ lặn lội quên tháng ngày gian khó
Nay đất khách mẹ con nằm lại đó
Cả một đời đâu có mấy ngày vui
Một cuộc đời dừng lại tuổi đôi mươi
Hạnh phúc nhất là tiếng cười con trẻ
Con nay đã xa rời vòng tay mẹ
Tội con thơ vẫn khe khẽ giật mình
Rồi mai này mỗi sáng đón bình minh
Ba sẽ kể về bóng hình của mẹ
Cánh tay vẫn đong đưa nôi khe khẽ
Dõi theo con trên khắp cuộc hành trình
Mẹ sẽ theo từng bước ba con mình
Con hãy nhớ và luôn tin như thế
Dẫu phía trước có gập ghềnh dâu bể
Như ngày nào mẹ sẽ bế con qua
Ngủ đi con đường về vẫn còn xa
Mai con dậy sẽ là nhà mình đó
Có cả trời xanh lá hoa cây cỏ
Nhưng từ giờ sẽ không có mẹ con.
Add new comment