NGƯỜI CŨ BẾN XƯA
07/24/2025 - 03:32
Tình tôi chưa lần bày tỏ
Sao em nở vội lấy chồng
Ánh trăng soi mờ lối nhỏ
Đưa người hôm ấy sang sông
Quen em trong chiều hạ vắng
Ve sầu ngâm khúc lâm ly
Bước trên con đường vàng nắng
Mơ ngày áo đỏ vu quy
Tháng năm vô tình vội vã
Trăng tròn mười tám lung linh
Cớ sao tơ trời cẩu thả
Nghiệt duyên se chuyện chúng mình
Một mai chuyện mình mai một
Người về bên ấy lãng quên
Thuyền xuôi dòng sang bến tốt
Tôi ngồi chốn cũ gọi tên
Phượng rơi con đường đầy nắng
Ve buồn ngân khúc phân ly
Trái tim bây giờ trầm lắng
Từ ngày áo đỏ vu quy
Lữ khách
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NGƯỜI CŨ BẾN XƯA
Add new comment