NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VÀ ĐỨA TRẺ BÊN TRONG
Vì cuộc sống của người trưởng thành là không có nước mắt, nên ta che giấu đứa trẻ bên trong mình và không cho chúng được khóc lóc thỏa thuê mỗi khi có chuyện buồn.
Vì thước đo của người trưởng thành là phải chín chắn, chững chạc, nên ta cố kìm nén sự hồn nhiên vô tư của mình và giấu nhẹm đi đứa trẻ ấy vì sợ người đời đánh giá là “lớn đầu rồi còn như trẻ nhỏ”…
Bởi thế, cái giá của trưởng thành có đắt quá không, khi ta cố gồng mình gắng gượng trước bão giông của cuộc đời và bỏ quên đứa trẻ trong chính bản thân mình cũng đang cần chăm sóc?
Nhưng suy cho cùng, dù cho ta có ở độ tuổi nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng mãi chỉ là những đứa trẻ trong hình hài của người lớn mà thôi. Vì thế, đừng ngại ngùng mà không kết nối với đứa trẻ bên trong mỗi chúng ta.

Có một đứa trẻ trong mình, ta có thể tự tin mà cười thật lớn mỗi khi mình đạt được một điều gì đó, dù cho nó thật bé nhỏ thôi.
Có một đứa trẻ trong mình, ta có thể thoải mái khóc thật to mỗi khi mình chênh vênh hay vấp ngã.
Có một đứa trẻ trong mình, ta có thể xuề xòa mà sống, chẳng cần bận tâm quá nhiều đến những điều khiến mình không vui…
Và quan trọng hơn cả, khi có một đứa trẻ trong mình, ta có thể vô tư sống trong những năng lượng tích cực của chúng. Vô tư và hồn nhiên, sáng trong và lương thiện! Và trên khóe miệng của chúng lúc nào cũng tràn ngập những nụ cười giòn tan như nắng. Và dẫu cho cuộc đời có đổ lên bao nhiêu trái đắng thì chúng cũng sẽ quên đi thật nhanh và lại vui với những niềm vui mới mà thôi!
Bởi vậy, đừng ngaị ngùng mà không kết nối với những đứa trẻ bên trong mình bạn nhé. Vì sẽ có lúc bạn nhận ra rằng: Được làm trẻ con mới chính là điều hạnh phúc nhất!!!
𝓣𝓱𝓲𝓾
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VÀ ĐỨA TRẺ BÊN TRONG
Add new comment