NHÀ CŨ
05/31/2023 - 18:04
#NNTD_thơ_60
Chủ đề: Tháng năm trôi
Lớp vữa áo tường bong, rơi
phát lộ tháng ngày vất vả
cả nhà hì hụi đóng gạch
vắng người ở chiến trường xa.
Bố tranh thủ quật đống đất
sáng sớm chưa rát mặt trời
muộn giờ đứng lớp, nhếu nháo
lưng cơm chan mặn mồ hôi.
Mẹ chạy mưa chiều dông gió
quang gánh tấy đỏ bờ vai.
Các em dấu in trên gạch
phồng rộp đôi bàn tay chai.
Rồi cả đêm dài thức trắng
củi tươi, than xấu đốt lò
nhọc nhằn cay khói ngày ấy
bây giờ sụm lưng, mắt mờ…
Chợt nhớ mấy lần về phép
đong đầy nhà tiếng nói cười
vô tư nào đâu có biết
bao ngày ngập lụt mồ hôi.
Không quên một thời gian khó
trầm tích ngủ vùi trong tường
muối mặn nằm trong kết cấu
ơi nếp nhà nhỏ thân thương.
Chung Tiến Lực
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: https://bom.so/Zrtid6
Add new comment