NHÀ MÌNH
#NNTD_Thơ_60
Chủ đề: Tháng Năm Trôi
Ơ kìa sân đầy nắng
Thoang thoảng hương rơm vàng
Mây cũng thôi mơ màng
Lang thang bay theo gió
Chim đã bay theo đàn
Trên hàng cây đứng tuổi
Nghé đi ăn cả buổi
Còn đợi má dắt về
Hương khói thổi tràn trề
Bên bếp hồng em thổi
Gạo vo đã chín tới
Đem đến dọn ngay bàn
Bát đũa xếp thẳng hàng
Rau luộc cũng tươm tất
Hương mùi thơm phảng phất
Ngay chỗng tre trước nhà
Tiếng nghé từ đằng xa
Đang vọng ngay trước ngõ
Má hồng em ửng đỏ
Cha và mẹ đã về
Mồ hôi rơi lề mề
Trên vầng trán của cha
Lấm tấm những ngón tay
Ôi là bùn là đất!
Thương cha má khó nhọc
Ruộng cày suốt quanh năm
Dăm ba những cây lúa
Cũng lay lắt qua ngày
Đây là chén của cha
Đây là chén của má
Đến giờ cơm rồi ạ
Mời cả nhà mình xơi
Dù đời vẫn khơi khơi
Dù cha má vẫn khổ
Nhà mình là tổ ấm
Mặc cái khổ theo hoài
Chỉ có thời gian trôi
Nhà mình không thay đổi
Nhà mình là tổ ấm
Hạnh phúc nhất trên đời.
Hạ Lam
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NHÀ MÌNH
Add new comment