NHẬP MỘNG

Sáng tác: Wilson Bùi - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

Ta trỗi dậy từ trong lòng Thánh thổ
Nơi Diêm cung phục hiện những linh đài
Nuốt nhục hình tay chế tác thiên nhai
Cho sấm dữ khuếch dài cơn địa chấn
Cõi trầm luân xoáy nhào trong lận đận
Đám u linh tẩn mẩn trống reo hò
Để cuộc trần đặc quánh nắm xương tro
Nghe hải giác khóc mòn miền cương thổ.

Tay suy suyển một cơ đồ kim cổ
Dẫu thời không ẩn ức nếp điêu tàn
Phía lầu đài gạch vữa ngói tiêu tan
Trơ gót cũ lóng mòn gan thạch thất
Đồ tuỳ táng còn thơm mùi chu bút 
Nhưng áo xiêm mục rã gấu ca cầm
Đâu hình hài loài quỷ chất lang tâm!
Đâu tro cốt phường vong thân bán quốc!

Xác các ngươi thấm tràn vào trong đất
Cho dế giun rúc rỉa tận nang bào
Đám trực trùng ký thác dưới lông mao
Loài nấm mốc liếm cùng tơ lưu huyết
Trong trời đất đồng một lời khẩu quyết
Cho điêu linh nhập thể lũ vong thề
Rải lọc lừa khánh kiệt suốt cơn mê
Để duy tính không quên mùi vong bản.

Đây phong ấn đây hình nhân thế mạng
Kia bạch y kia tế khí Âm tào
Xé rền vang đống huyết lệ tuôn trào
Tay can gián ngăn đời thôi đổ nát
Kìa kỳ lệnh đám man di háu sát
Tiếng mã xa xích sắt lộng oai thần
Đến khi nào người ngựa mỏi đôi chân
Lưu thánh thể ẩn tàng hương phản trắc.

Ta nhập xác loài kình ngư quái ác
Xua thuỷ tai nhấn hạ dấu sa hà
Xây ngục tù bằng địa võng thiên la
Bung hiểm hóc bủa vây miền Đại hải
Trong chánh vị tanh hôi lời nhân ngãi
Lúc oan khiên chỉ đuốc sáng tâm bào
Khi vẫy vùng nơi cốc lạnh hang cao
Khi tuẫn tiết thông linh loài chí cả.

Kham bất biến nên chung cùng sơn dã
Để lưu niên rơi rã cuộc ngư quần
Nấu tim gan bạc nhược lũ vô thần
Nung cao cốt giống hoang đàng tanh tởm
Bừng hải tảo chỉ tinh anh vừa chớm
Lật giang biên ô trọc mấy cung đường
Lỗi vô nghì trăm nẻo bạc khóc thương
Giương vũ lộ kết thành ơn tơ tóc. 

Chôn hạ thổ ánh thần châu vừa tróc
Mang bóng đêm vùi ngập cõi thiên hà
Buộc mặt trời vào thuỷ giới bao la
Đem tinh tú nhập lưu dòng quang đái
Ru mộng cảnh bằng vô ưu vừa trải
Uống khứ lai chập choạng lúc canh gà
Hồn phiêu du qua mấy bận quan hà
Chân níu xác cho hư linh nhập mộng.

   Wilson Bùi

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.