NHẠT
Gió mơ màng lay làn tóc em bay
Mang gửi mùa thu mãi vào nhạt nắng
Để từng chiều hoàng hôn vàng sâu lắng
Nhạt phai một dáng ngắm mây trời
Chẳng phải nàng gọi thu đến chỉ riêng tôi
Nên xa quá dẫu chân trời gần bước đợi
Giữa lặng thầm và muộn màng sương khói
Luyến lưu chỉ lơ đãng câu lời
Và mây vẫn trôi
Cho hoàng hôn ghi hoài mờ nhạt tóc
Thanh tân lặng yên chiều gió lộng
Mắt xa môi nhạt gởi êm lòng
Sương lạnh mờ đông
Chỉ đủ mơ màng cho thu ghé
Bờ mắt mông lung vờ vắng vẻ
Mượn yên thanh lặng nói câu lời
Và thu vẫn giữa đông trôi
Nhặt nhạnh nhẹ nhàng về đan giỏ
Thả mênh mang dáng giữa chiều phai gió
Cho những hoàng hôn về lại buổi hẹn hò
Nhạt nắng mờ trên làn tóc em lay
Nhạt mảnh môi mềm thèm du dương bỏng cháy
Nhạt bóng dáng mơ ôm vai mờ mãi vậy
Nhạt dưới sương mây một ảo ảnh tay ấp sum vầy...
Add new comment