NHỚ
06/16/2022 - 06:00
Anh nhớ mắt em một buổi chiều
Mây trời lãng đãng gió hiu hiu
Trong quán cafe mình hai đứa
Tâm sự trong ta hoá thật nhiều
Em còn nhớ đó hay đã quên?
Anh - em hai kẻ sống buồn tênh
Lạc bước đường trần nghe chua xót
Khi nỗi đau dài mãi gọi tên
Những tháng ngày ta quá dại khờ
Nhuộm tím cõi lòng đến xác xơ
Để tim loang lỗ thêm cằn cỗi
Tàn úa gọi mời những giấc mơ
Chúng mình khi đó buồn cười nhỉ?
Vì kẻ bạc lòng lại sầu bi
Thanh xuân vội vã qua trước ngõ
Mà lệ tuôn hoài trên khoé mi
Rồi thì ta vẫn sống đời riêng
Gạt đi tất cả những ưu phiền
Lòng thôi nặng trĩu tình ngây dại
Trả nỗi đau buồn lại vô biên
Qua bao năm tháng trời vẫn xanh
Anh - em lại vẫn mơ mộng lành
Anh nhớ mắt em chiều xưa ấy
Mang đến niềm tin rất long lanh.
Lữ khách
Add new comment