Những câu nói hay về âm nhạc, tớ và cậu, em và anh

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan

 

"Ở một góc trời nào đó, tớ biết cậu sẽ vui vẻ. Vì cậu đáng được như thế. Cậu không phải vụn về khi lén giấu giọt nước mắt trong cơn u uất, trong từng tiếng nấc đêm muộn. Tớ thật lòng mong cậu được hạnh phúc dù rằng chưa từng nói hay đúng hơn là không dám mở lời."

Mộc Du - Những Ngón Tay Đan

 

"Ngày ấy tớ cũng rung động với dáng hình thanh tú, giọng nói dịu dàng, ấm áp của cậu... từ cách cậu đối đãi với tớ tử tế, hiền lành cũng vô cùng ấm áp.

Chỉ cần cậu cười là trong mắt tớ dịu dàng cảm nhận ổn an. Khi cậu dịu dàng nhìn tớ tớ thấy con tim trú ngụ bình an trong cậu và cũng là trong cuộc sống này"

Lê Na - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Lê Anh Thư

 

"Trao nhau tiếc nuối, thế là mình nói tiếng xa nhau...

Cậu làm tớ rung động, như những bông hoa cỏ dại dịu dàng lay lay trong gió, bông hoa ấy khẽ lay, rung rinh trở mình hạnh phúc trong gió mát rượi thổi qua. Trong gió ấy, hoa cỏ dại cũng chợt tan tác, cánh hoa rơi hết hơn nữa vì gió trở cuồng phong, bông hoa sâu thẳm với một nỗi đau, thật đau nhưng vương buồn nhẹ vì vẫn thương gió."

Lê Na - Những Ngón Tay Đan

 

"Thời gian gặp được anh đã là sai, thích anh cũng là sai, theo đuổi một người không thể với tới cũng là sai. Muốn gần anh thêm một bước lại sợ khoảng cách với anh càng xa hơn. Là em cố chấp hay chỉ hy vọng kiên trì một chút, một chút nữa thôi sẽ có kết quả.

Nhiều người nói em hời hợt, gặp một người chưa đầy một ngày làm sao có thể thích, nói chuyện với một người chưa đầy một đêm làm sao có thể yêu, cùng nghe một bản nhạc, cùng đi một đoạn đường làm sao có thể chắc chắn người ấy chính là một nửa của mình. Nhưng, lúc em muốn từ bỏ việc thích anh, chỉ cần gặp anh một lần, nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, bắt gặp một nụ cười, tất cả đều quay về vị trí ban đầu, nói với em rằng em rất thích anh."

Hạ Liên - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Quảng Sama

"Kể ra thì...chúng ta đã không còn là chúng ta mà là anh và em. Kể ra thì...anh và em đã có lúc được gọi nhau bằng hai từ chúng ta. 

Kể ra thì...có những lúc anh và em đã bên nhau như thể không có ngày rời xa hay chia lìa. Kể ra thì cuối cùng phải chấm hết thôi nếu mà cả hai đều đã không muốn nhìn nhau nữa. Kể ra thì chuyện tình yêu là chuyện khó nói trước mà cũng dễ nói ra chuyện tương lai. Chỉ là miệng đã lỡ nói ra sao vẫn chưa ai chịu thực hiện. 

Kể ra thì tình yêu không dành cho chúng ta." 

Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

 

"Trong cơn mộng mị, anh lại nhớ về thanh xuân hối tiếc trong ngập ngừng. Nếu lúc đó anh can đảm thì mình đã đâu lạc cùng với những vấn vương một thời nào ngờ đâu theo ta từng ấy năm gần như cả một đời. Tình câm luôn là tình đẹp, luôn đi theo nhưng chẳng được nói. Tới cuối ngày chào nhau rồi lại thôi, anh như là con cá nhỏ giữa đại dương xa, dẫu biết phía trước là con mồi trong tay kình ngư nhưng tại sao anh vẫn mắc câu trong lưới cá, yêu em nhưng không dám nói thì đành cười trừ nhìn người khác đưa lối em qua."

Tân Lê - Những Ngón Tay Đan

 

"Cậu đã từng chỉ biết đóng chặt cánh cửa tâm hồn. Trốn vào một góc tĩnh lặng mang headphone che kín tai. Mặc cho âm nhạc trút bỏ những tâm tư sướt mướt, những phút giây ủ dột, những khoảnh khắc âu sầu. Không tiếp nhận thêm bất cứ điều gì. Những lúc ấy tớ thấy cậu nhỏ bé đến đáng thương."

Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Nglorypath

"Tớ thích cái cách cậu đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, lần nào cũng trầy trật đau đớn nhưng ánh mắt cậu lại càng kiên định, quyết tâm. Tớ hâm mộ cái cách mà cậu quả quyết lao vào khó khăn để tôi luyện mình khi mà người khác còn đang phân vân giữa hai dòng được, mất. Tớ đồng tình với cách cậu thích nghi cùng sự khắc nghiệt của cuộc sống, bằng cách ngày càng kỷ luật hơn với bản thân. Trong mắt tớ, cậu chưa bao giờ hoàn hảo nhưng lại luôn là phiên bản tốt nhất của chính mình."

Hạ Cửu Long - Những Ngón Tay Đan

 

"Thế nào gọi là trái tim của một kẻ si tình cô đơn?

Liệu anh có thể tìm được một mảnh ghép vừa khít, khớp nhau, hay chăng khi lòng anh đã nguội lạnh, muốn trái tim nóng lại anh phải tự sưởi ấm mình. Hay chăng khi số phận trêu người, anh tự mình đếm những giọt sương mặn trên đôi mắt đỏ. Và em, người con gái anh thương đã thương người khác mất rồi."

Huỳnh Phong - Những Ngón Tay Đan

 

"Em thích ngân nga bài ca của người ta, anh thích guitar cùng những giai điệu của người khác, bởi có lẽ biết trước bài ca của chúng ta là bản tình ca buồn nên hai phía đều chẳng ai dám hát."

Hoài Phương - Những Ngón Tay Đan

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.