Những câu nói hay về sự mơ hồ những điều đã qua
"Có phải người ta hay nói về những chuyện sau này khi chỉ mới quen nhau không. Kiểu như sẽ hão huyền rằng mình yêu một ai đó rồi trong đầu sẽ nghĩ ra muốn vàn viễn cảnh hạnh phúc nhất có thể. Mà người ta cũng lạ là, nghĩ thôi chỉ là nghĩ thế thôi chứ bắt tay vào làm thì lại dè chừng, lại có chút lười nhác, chỉ nói ngày qua ngày rằng chúng mình sẽ cùng làm những điều này nhé. Ơ, ngộ thật chủ trừ yêu xa mới phải thế thôi, chứ nếu đã đang bên nhau rồi thì nên cố gắng làm nhanh nhất có thể chứ."
Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan
"Tôi biết em ôm trong lòng những bão giông của tuổi trẻ nên khi bắt đầu một mối quan hệ mới, một cử chỉ hay nét mặt của người cũng đủ làm em bận lòng, giằn vặt, khổ đau. Em sợ người buồn, sợ người không vừa lòng, thoã ý, sợ người bị tổn thương mà can tâm im lặng, tự nguyện ôm lấy đau thương nuốt lấy mình. Nhưng em ơi, có biết, khi một người muốn rời đi thì sự chân thành liệu có giữ nổi? Trước khi nghĩ cho người khác thì trước hết phải ôm lấy trái tim mình trước đã, em à!"
Vô Ưu - Những Ngón Tay Đan
"Chẳng ai thích sự mập mờ cả, với những người con gái cũng vậy, không muốn, không thích, hãy thẳng thắn, xin đừng gieo hi vọng! Đối với họ thì có lẽ chẳng mảy may, điều bình thường chăng? Nhưng những người phải chịu đựng nó không dễ dàng chút nào. Giống vùi mình xuống một chiếc hố đất, ngày càng lấp đầy nhưng chẳng hay biết, ngồi xuống đó tự ôm lấy mình hi vọng vào một điều chẳng tới đâu…"
Phương Thanh - Những Ngón Tay Đan

"Chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mình lang thang trong dòng suy tư ấy, và ngồi ngó mắt ra khung trời đen nhẻm kia, để mang những nỗi niềm thả vào màn đêm một cách vô tình. Với hy vọng cơn gió thoảng nhẹ nhàng cuốn trôi đi những trăn trở của bản thân. Thế nhưng cô đơn vây quanh, mặc cho ta hết sức chống cự. Có lẽ vì mình đắm say tâm hồn với sự trống vắng quá lâu, nên nó quấn quýt mãi chẳng chịu rời xa."
Hòn Đá Xấu Xí - Những Ngón Tay Đan
"Bởi có một chiều tháng tám ngập ngừng tìm về bên viễn phố, rót vào hồn tôi là dư âm của tháng ngày xa xôi năm nào. Tôi chợt nhớ về tháng tám với những khát khao cháy bỏng và khờ dại của con tim năm tháng ấy, khi thời lang thang tôi vẫn hoài lông bông kiếm tìm những hành trang để vào đời từ những miền đất lạ xa xôi."
ĐT Khói - Những Ngón Tay Đan
"Họ sẽ nhìn ta nồng nàn hay bình thản, lời họ nói ấm áp hay sắc lạnh, quan điểm của họ như dòng suối hay như một cơn cuồng phong. Ta sẽ nương theo sự sâu sắc ẩn tàng mà về lại với nội tâm chăn thật của ta. Hoặc sẽ bị bóc trần không thương tiếc những giả trá tự xây đắp để đối diện với chân tâm trần trụi. Bằng cách thức nào, ta cũng phải diện kiến lại sự thành thật của mình. Còn sợ là còn dối trá. Còn dối trá là còn đau."
Hua Jasmine - Những Ngón Tay Đan

"Tôi có thể nhìn thấy áp lực vô hình trong chính cuộc sống của mình, tôi cũng đã từng hèn nhát, từng từ bỏ, tôi sợ hãi rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng tôi đã vẫn phải đấu tranh rất nhiều giữa những lựa chọn đó, tôi cũng không chắc rằng quyết định của mình là đúng, nhưng tôi chắc chắn một điều tôi sẽ không hối hận vì đã cố gắng hết mình."
Lê An Thu Ninh - Những Ngón Tay Đan
"Toàn thân đâu đâu cũng là vết thương.
Những khuyết điểm thiếu xót giúp người ta có bản lĩnh vững vàng mà tiến lên. Còn tổn thương sẽ làm cho nội tâm đau đớn, dày xé cõi lòng. Vết thương một khi đã nứt ra thì rất khó lành. Bát nước đổ đi rồi khó lấy lại được. Tình cảm cũng thế, phàm là những gì đã cũ đều đã qua. Không phải muốn là có thể quay lại."
Vân Hi - Những Ngón Tay Đan
"Trái tim con người nặng khoảng 300gram, cũng có thể coi là nhỏ bé. Điều mà chúng ta luôn tự hỏi nó chứa được gì trong bốn ngăn ấy. Những người yêu nhau thường thề thốt rằng trái tim anh chỉ có mình em, bất chấp khoa học hay một minh chứng nào đó tình yêu luôn đi sai đường mà người trong cuộc thì cứ luôn nghĩ rằng mình đang đi đúng. Tình yêu có phải là mù quáng thật không?"
Hạ Liên - Những Ngón Tay Đan

Em và tôi là hai nửa đối lập nhau. Em là mặt trời ấm áp, tôi là đêm đông lạnh giá. Em là ánh sáng huyền ảo, tôi là đêm tối chơ vơ. Em như đại dương xa xăm và sâu thẳm, tôi như cát vàng im lìm và trơ trọi. Nhưng vì vậy mà em và tôi suy nghĩ cũng khác nhau. Em nói hãy yêu đi và cứ mãi yêu để cuộc sống thêm màu sắc dù đau thương hay khốn khổ em mặc kệ. Tôi nói tình yêu là đau khổ nếu tổn thương hãy rời đi và đừng yêu nữa. Em nói nên nỗ lực và tham vọng thật nhiều để phấn đấu. Tôi nói nên biết sống đủ và an nhàn. Cứ như vậy đối lập nhau nhưng trớ trêu thật đấy, cô gái nhỏ à! Ta lại yêu nhau. Không thể hiểu được sao ta lại yêu nhau. Tình yêu thật thú vị em nhỉ? Để cho mùa đông có nắng ấm, để cho đêm tối có được ánh sáng, bên cạnh tiêu cực có tích cực, cứ thế luôn song hành nhất nhất không rời, và rồi để cho anh có được em....
Cửu Dạ Hồi- Những Ngón Tay Đan
"Phàm cái gì càng mơ hồ càng mông lung thì càng cuốn hút, mọi việc cứ để theo thời gian sẽ thấu hiểu, việc gì đến cứ đến, việc gì ở lại ắt có lý do, việc gì cưỡng cầu, không có gì là cầu toàn, không có gì là khiếm khuyết, mọi việc tại nhân sinh mà ra. Nghĩ được vậy ắt có lẽ sẽ thoải mái hơn thảnh thơi hơn."
Hoàng Tul - Những Ngón Tay Đan
Add new comment