Những câu nói về ngày nào đó của chúng ta

Trích dẫn hay - Những Ngón Tay Đan

"Ngày nào đó...

Bạn sẽ gặp lại một người, có thể lúc đó là người bạn ghét nhất cũng có thể là một người bạn từng coi là tất cả. Thời ấy có nghĩ gì đâu, vô ưu vô lo, thích làm gì thì làm, ghét thì ghét cho chót, yêu thì yêu hết mình. Mới nghĩ lại lúc đó sao mình có thể ngu ngốc đến vậy, có khi người mình từng ghét, từng kì thị họ giờ lại trở thành người tri kỷ, người đã từng thương hết mình giờ chỉ xưng hai chữ người dưng."

Khứ Huề Âm - Những Ngón Tay Đan

 

"Có thể người mà ngày hôm trước bạn không thích, hôm sau sẽ trở thành tri kỷ cùng bạn, có thể người mà ngày hôm trước bảo là thân thiết như chị em, hôm sau sẽ không gặp lại nhau nữa. Cuộc sống chính là như vậy, không ai lường trước được câu chuyện hoặc tình huống sẽ xảy ra, cả con người cũng vậy, không ai biết trước được sau này lòng họ có thay đổi hay không? Chỉ mong rằng năm tháng mài dũa có thể khiến bạn trở thành một người biết trân trọng, biết thấu hiểu,...chỉ vậy thôi."

Anh Thư - Những Ngón Tay Đan

 

"Chúng ta, ai rồi cũng sẽ khác

Chỉ có điều, thời điểm khác biệt của hiện tại này là trưởng thành đi cùng với rời xa chứ chẳng phải khác biệt dành cho một hạnh phúc viên mãn. Anh, đủ yên lặng thâm trầm cho em thôi bận lòng chuyện xưa cũ. Em, viên mãn với khung trời mới để anh thôi xót xa. Và chúng ta của hiện tại đã thực sự khác biệt với những ngày rất xưa..!

Diệu Phan - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Lan Anh

"Ngày nào đó, khi đã bước qua nhiều đúng, sai của những đoạn đường đời, ta hẳn sẽ điềm nhiên hơn với những biến thiên của vạn vật. Việc không như ý, sẽ có cách giải quyết. Người rời đi, sẽ có người khác đến bù đắp. Cuộc sống vốn là một chuỗi tuần hoàn của buồn, vui, làm nên cuộc sống muôn màu muôn vẻ, vậy thì, hà cớ gì mà không sống trọn cho hôm nay, cho hiện tại!"

Hà Lan - Những Ngón Tay Đan

 

"Ngày nào đó, khi em không còn thấy tôi nữa, cũng đừng buồn vì đã đến lúc tôi cần phải rời đi."

Độc Hành - Những Ngón Tay Đan

 

"Ngày nào đó...

Hôm qua là chuyện của quá khứ, hôm nay là hiện tại và ngày nào đó là của tương lai. Chúng ta luôn luôn chờ đợi, hy vọng một thứ gì đó ở ngày mai... Luôn thường cố gắng để có một tương lại tốt đẹp, một ngày nào đó sẽ thành công và tôi cũng trông chờ một ngày nào đó, có thể cùng em nắm tay cùng nhau bước hết con đường đời nhiều chông gai của hiện tại..."

Hiếu Ngủ - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Quốc Việt

"Ngày nào đó, tôi sẽ nhìn thấy ảo ảnh hôm nay ở lại sau lưng. Nụ hôn của anh, vòng tay của anh, Tình yêu của chúng tôi sẽ là điều thực như Sự Thật. Chúng ta đi qua cuộc đời, níu giữ nhau để ấm êm. Vì em đã đau thương. Vì anh đã đau thương. Đã đủ!"

Hua Jasmine - Những Ngón Tay Đan

 

"Rồi một ngày nào đó, những nổi đau sẽ không còn đeo bám, gặm nhắm và giày vò tim em nữa. Một ngày nào đó, mascara lại chải, son lại tô, em lại là em - cô bé vô tư thủa trước. Ngày đó, em quên anh thật rồi!'

Vô Ưu - Những Ngón Tay Đan

b
Photo: Quốc Việt

"Ngày nào đó, mong rằng thời gian sẽ khoả lấp đi hình bóng của em, vì anh không thể biết được đến khi nào anh mới có thể quên được em. Người con gái anh không thể quên, đó là em!"

Hoàng Chul - Những Ngón Tay Đan

 

"Mai này ý mà, nếu còn nắm tay nhau vào tuổi hoàng hôn xế tà rồi. Thì có thể cùng em ngồi vào một cóc nhà bình yên, một bàn gỗ một đôi ghế gỗ ngoài hiên nắng, bên khung cửa lộng gió, bên cành hoa sắc thắm ta kể nhau về ngày hôm nay. Được không anh?"

Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.