NHỮNG ĐỨA BÉ XA QUÊ LÊN THÀNH PHỐ
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng quê ven biển, mỗi khi hè đến là tấp nập các dịch vụ vui chơi giải trí đón khách du lịch từ khắp mọi miền. Ông bà, bố mẹ tôi sống chung với biển, họ bám biển đánh bắt cá rồi các ngành nghề khác cũng dựa vào biển khơi. Có thể nói quê tôi chẳng phải vùng quê nghèo không đủ ăn đủ mặc nhưng với người trưởng thành, họ thấy cái ăn cái mặc nơi đây phải dầm mưa dãi nắng bất kể ngày đêm. Cuộc sống mưu sinh vất vả quá!
Thế là lớp trẻ chúng tôi được bố mẹ lo cho ăn học đủ đầy chỉ mong sau này đỗ đạt đi xa quê về nơi thành phố, chỉ mong sao được cuộc sống mưa không đến mặt nắng không đến đầu.
Nghĩ thế rồi tôi cứ miệt mài học tập, thi vào đại học nọ đại học kia ở những thành phố lớn rời xa quê hương mà cả tuổi thơ ngây dại từng gắn bó. Tôi cứ tiền về phía trước theo đại đa số mà chẳng nghĩ ngợi tính toán đúng sai. Lên thành phố đồng nghĩa với bắt đầu cuộc sống mới, xa vòng tay gia đình, xa những con đường thơm mùi biển mặn.
...
Là một mình bước đi trên con đường trưởng thành mở đầu bằng cô đơn và nỗi nhớ. Thành phố ước mơ nào đẹp như là trong suy nghĩ: căn phòng trọ nhỏ đơn sơ vắng tiếng nói cười, đường rộng thênh thang mà không một người quen cùng bước, áp lực trường lớp kinh tế bắt đầu nặng trĩu đôi vai những đứa bé xa quê lên thành phố.

...
Nhưng tôi tin không con đường nào trải hoa thơm từ đầu đến cuối, không ngõ nhỏ nào mà toàn chông gai. Tôi vẫn tiến lên mạnh mẽ như những cơn sóng biển, uốn mình cuộn qua biển cả bao la là bến bờ yên ả. Tôi dần quen với nhịp sống ồn ào hối hả nơi đây mà vẫn nhớ da diết mảnh đất quê hương. Thành phố thứ gì cũng có chỉ thiếu mùi vị quê hương mà từ lâu đã ngấm vào tâm trí không thể thay thế được.
...
Sau những đêm dằn vặt trong suy nghĩ, tôi chọn trở về bên xóm nhỏ bình yên, có bố có mẹ trong bữa cơm chiều, có tiếng sóng rì rào thơm mùi tanh của biển. Đâu phải cứ xa quê bôn ba nơi thành phố mới có được cuộc sống đủ đầy. Tôi tin chỉ cần có niềm tin, trang bị kiến thức và sự cố gắng kiên trì không mệt mỏi dù nơi đâu ta cũng có thể gây dựng tương lai cho chính mình - một tương lai ngay tại nơi là nhà.
Ly Ty
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NHỮNG ĐỨA BÉ XA QUÊ LÊN THÀNH PHỐ
Add new comment