NHỮNG ĐỨA TRẺ MÙA HÈ

Sáng tác: Hạ Yên - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

#NNTD_detoikebannghe

Chúng lớn lên bên bãi đất hoang từ bao giờ chả rõ. Cùng nắm tay nhau chạy vút đi cùng với cơn gió lộng trước cơn mưa giông to lớn, tiếng khúc khích cứ văng vẳng giữa không trung rộng lớn. Mọi thứ cứ giữ nguyên hình dáng, chỉ có đám trẻ ấy lớn lên và trưởng thành.

Đám trẻ mùa hè ấy sau giờ cơm trưa sẽ tập hợp nhau bên cánh rừng Keo xanh ngát. Trên tay mỗi đứa sẽ là món quà vặt yêu thích, nào là kẹo trái cây ngọt ngào, nào là bim bim cay xè, nào là chai nước mát được mẹ nấu cho, đủ cho cả đám có một chuyến đi chơi đến tối mù.

Xuất phát, cả đám bàn nhau hôm nay sẽ chơi trò gì, ở đâu, đến bao giờ. Tất nhiên sẽ có lúc bất đồng ý kiến vì không phải trò nào cũng có đứa thích và biết chơi, đối thủ của chúng là đứa chúng ghét hay thích. Ồn ào náo nhiệt khuấy động cả buổi trưa oi ả bức bối, ấy vậy qua đâu được mười lăm phút tranh cãi là gió thoang thoảng bên bờ suối đã chen một chân xin gián đoạn cuộc cãi vã thường nhật này. 

Nhờ đó, chúng đã thống nhất hôm nay sẽ cắm trại ở bên “người bạn mới” này cùng nhau lội suối mát bắt cá.

📷: Sưu tầm
   📸: internet

Mùa hè của đám trẻ đó được gói gọn vào những cảnh quan thiên nhiên như thế. Chúng làm bạn với cây, hoa, quả, suối, cá, tôm với thiên nhiên bé bằng ngôi làng nơi chúng ở nhưng trải dài cả tuổi thơ nên chúng mặc định thiên nhiên thật rộng lớn và chúng mãi mãi là những kẻ tí hon được phép khám phá vùng đất kỳ diệu ấy một cách quang minh chính đại. Vùng đất hứa ấy in sâu vào tâm trí từng đứa trẻ trưởng thành mai này, chắc chắn là vậy vì chúng hứa rằng sẽ không bỏ nơi này mà đi, chúng hẹn nhau ở độ tuổi đã trưởng thành mặc dù không cụ thể là bao lâu nhất định phải cùng nhau họp mặt ở bìa rừng Keo xanh ngát. Mỗi đứa vẫn sẽ kẹp tay nhau những món đồ ngon nhất, phân công nhau dựng trại làm đồ ăn bên bờ suối vắng mát mẻ, kể nhau nghe những câu chuyện mới nhưng cùng nhau cười lớn như thể đã quá cũ mà được kể đi kể lại qua từng năm. 

📷: Sưu tầm
    📸: pinterest

Đám trẻ ấy có lẽ sẽ vất vả mơ hồ nhưng giấc mộng mùa hè chúng cùng nhau san sẻ sẽ giúp chúng vượt qua độ tuổi chông chênh mai này. Vì chúng bảo là chúng ta là những đứa trẻ của mùa hè, của sự tự do vô tư nhất, chúng ta sẽ tồn tại để chứng minh và thực hiện những ước mơ đó. Nếu không thể cùng nhau thì sẽ là thay nhau hoàn thiện, vì bất cứ ai trong chúng ta đều biết đối phương muốn gì nhất và cần gì nhất. Chúng ta là những đứa trẻ gọi nhau là tri kỷ, là một trong những mảnh ghép của người kia. Hứa với nhau chung một lời hứa, móc nghéo tay nhau xếp thành vòng tròn hét vang lời tuyên thệ khi lớn lên.

“Mùa Hè nuôi chúng ta lớn và khi lớn ta sẽ xây dựng mùa hè đầy đủ và trọn vẹn hơn. Nếu ai quên đi mùa hè sẽ mất đi tuổi thơ hạnh phúc và đáng nhớ nhất. Những đứa trẻ tự do ấy sẽ lớn, sẽ vui vẻ, sẽ vẫn cười thật to giữa không gian rộng lớn của thiên nhiên và cùng nhau nắm tay xoay vòng tròn.” 

    Hạ Yên
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NHỮNG ĐỨA TRẺ MÙA HÈ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.