NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG GỬI
11/01/2021 - 23:29
em vẫn viết thư cho anh
những lá thư không bao giờ được gửi
dẫu là chúng ta
chưa bao giờ hết yêu nhau
những lá thư viết vào niềm đau
niềm hạnh phúc
hoài niệm nhung mềm chia rẽ cách xa
chia cách thổi bùng ngọn lửa
bí mật thêm vị lạ lùng
men đắng ghiền lâu
nụ cười giấu giọt nước mắt đêm sâu
ngày ngày đi trên gai nhọn
tiên cá vẫn mỉm cười nhảy múa
điệu vũ nhẹ nhàng như một cánh thiên nga*
luân vũ của chúng ta
khối tình của chúng ta
tồn tại như một sinh mệnh
riêng lẻ
hữu hình
vật chất
những lá thư viết vào thói quen thường nhật
giật mình
chiếc lá chao nghiêng
cứ tưởng cành cung...
Add new comment