NHỮNG NGÀY MƯA GHÉ NGANG

Sáng tác: Thương Lê - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm

 

Mưa à, bạn đang có chuyện buồn sao? Bạn đã trút nước xuống thành phố này hai ngày liên tiếp rồi. Mà bạn có thấy gì không? Chính là hàng cây xanh ngoài kia đấy, chúng cũng nghiên mình theo từng giọt nước rơi rớt, khẽ run lên và tái đi như đang lạnh dần. Cũng phải thôi, mưa đã hai ngày rồi mà. Không khí cũng chẳng ấm áp gì mấy để có thể phơi mình một cách hiên ngang.

Tớ cũng không phải là nhà thơ hay một người có tâm hồn nghệ sĩ mà những lúc mưa thế này thì "thấy cảnh nhớ người" hay là trái tim lại lạnh tê tái đi. Những ngày mưa thế này làm tâm hồn tớ dịu đi, bộn bề và lo toan được xếp gọn lại, tớ trầm ngâm nhìn những giọt nước bé tí ti lăn dài trên khung cửa sổ, trong đầu suy nghĩ miên man đến những nơi nào phiêu diêu lắm.

Những ngày mưa thế này đôi khi lại làm tớ nghĩ ngợi đến những chuyện xa xăm lắm, những chuyện của quá khứ, của những kí ức tưởng chừng nhuốm bụi thời gian nhưng khi gặp những xúc cảm thích hợp lại trỗi dậy một cách bất ngờ. Tớ không ngăn nó đến, cũng chẳng đuổi nó đi. Tớ cho phép mình nghiền ngẫm nó, trải nghiệm lại nó để đong đưa chính mình. Những ngày mưa thế này tớ lại cho phép bản thân lười ra rồi suy nghĩ vẩn vơ đến chuyện cũ. Đến mức mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Hoặc có thể dùng mưa làm nhạc đệm cho chuyện cũ của tớ kéo về, làm tớ khóc ướt cả mảng gối nằm.

S
   📸: Sưu tầm

Tớ nghĩ trong hai ngày qua mưa đã gom tất cả những muộn phiền, lo toan, bực bội, uất ức,... của con người trên trần thế và trút hết xuống nơi đây. Để con người chúng tớ được đằm mình trong sự mát lạnh, được hưởng trọn cái không khí dịu dàng của cơn mưa ghé ngang. Cũng là để gột rửa hết những gì buồn phiền nhất trong những ngày vội vã dưới cái nắng mặt trời gay gắt.

Mẹ tớ nói, nếu buồn thì cứ khóc đi. Khóc cho thỏa thích, cho hết cả những gì chất chứa trong lòng. Khóc xong rồi thì lau nước mắt, để đón một ngày mới tràn đầy năng lượng và bằng một nụ cười đầy sức sống. Tớ thì không biết mưa buồn chuyện gì, có thể mưa đã khóc hộ lòng những con người đang u uất đang rải rác khắp nơi nơi. Nhưng mưa à! Hai ngày qua đã đủ nước rồi, khóc nhiều quá cũng không tốt đâu. Thôi thì nốt hôm nay, chúng ta tạm biệt nhau, bạn trả ánh nắng về cho tụi mình, rồi tụi mình hẹn gặp bạn vào một ngày khác nhé!

Mai là một ngày mới, một tuần mới, một tháng mới và cũng là một khởi đầu mới. Tớ hy vọng mưa trả nắng về cho chúng tớ. Để nắng hong khô lại hàng mi đã ướt nhòa trong hai ngày qua của cậu. Và cũng để lòng chúng tớ được hưởng trọn cảm giác ấm áp đến ngây thơ.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.